Chùa Châu An tặng quà đồng bào bão số 11

GNO - Trong các ngày 23, 24-10, đoàn Từ thiện chùa Châu An (Q.Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh) do Ni trưởng Thích nữ Lệ Phát, trú trì nhà chùa cùng Phật tử mạnh thường quân và đại diện các Phật tử đang cư trú tại hải ngoại đã đến thăm hỏi, động viên và tặng quà cứu trợ đồng bào bị thiệt hại nặng nề do cơn bão Nari (số 11) tại các huyện Hòa Vang, quận Cẩm Lệ, Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng).

QN (1).jpg
Ni trưởng Lệ Phát tặng quà đến các gia đình bị ảnh hưởng nặng nề bão số 11

TT.Thích Huệ Vinh, Thường trực BTS, Trưởng ban Văn hóa GHPGVN TP.Đà Nẵng; bà Lê Thị Tám, Chủ tịch Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền Trẻ em TP đã đón tiếp, hướng dẫn đoàn đi đến từng địa phương trao quà cho những hoàn cảnh gặp nhiều khó khăn do cơn  bão số 11 - bão Nari gây ra vừa qua.

Theo đó, tại huyện Hòa Vang, đoàn đã trao tặng 42 hộ bị sập nhà hoàn toàn, mỗi hộ một phần quà gồm: mì ăn liền, thực phẩm chay và 500.000 đồng tiền mặt; tặng 100 hộ có nhà bị tốc mái, mỗi hộ một phần quà và 200.000 đồng tiền mặt.

QN (2).jpg
Các gia đình bị ảnh hưởng lũ lụt ở Quảng Nam được chia sẻ

Tại quận Sơn Trà, đoàn đã trao tặng 34 phần quà cho các hộ có thiệt hại nặng về nhà ở, quận Ngũ Hành Sơn cũng được đoàn đến thăm, chia sẻ động viên và trao tặng 34 phần quà mỗi phần trị giá 600.000 đồng; quận Cẩm Lệ, đoàn đã trao tặng 16 phần quà gồm lương thực, thực phẩm và mỗi hộ 500.000 đồng tiền mặt.

Tổng kinh phí chuyến đi hơn 100 triệu đồng và 225 suất quà.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật giáo Việt Nam đã góp phần làm sáng ngời lý tưởng của dân tộc và trưởng thành cùng dân tộc

Phật giáo Việt Nam đã góp phần làm sáng ngời lý tưởng của dân tộc và trưởng thành cùng dân tộc

GNO - Trong quá khứ, Phật giáo Việt Nam đã gắn chặt với dân tộc trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước. Lịch sử đã xác nhận, Phật giáo Việt Nam là một tôn giáo từ bản chất, bản sắc từ trong thực tiễn hoạt động của mình, biểu hiện truyền thống yêu nước, gắn bó chặt chẽ với dân tộc, với Tổ quốc.
Nuôi má

Nuôi má

GNO - Từ hồi nhận chuyện chăm má, chú Hai thấy lòng nặng như đeo đá. Là con trai một, hai cô em gái thì nhà nghèo, cơm ăn còn chưa đủ no. Chú biết má đã dành cả đời để lo cho chú với mấy đứa em, hình ảnh má tảo tần, một thân một mình nuôi con khôn lớn cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu.

Thông tin hàng ngày