Chùa Hà Tân, chùa Phước Minh cầu siêu AHLS

GNO - Tối 19-6-Ất Mùi (3-8-2015), tại chùa Hà Tân (xã Đại Lãnh - Thượng Đức cũ, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam), ĐĐ.Thích Đồng Nhãn, tri sự nhà chùa đã hướng dẫn thân nhân các anh hùng liệt sĩ (AHLS), Đạo tràng Phật tử và đại diện các đơn vị sư đoàn 304, Quân đoàn II, sư đoàn 325 tiến hành buổi lễ dâng hương, thắp nến tri ân, tưởng niệm, kỳ siêu độ anh linh các AHLS đã hy sinh trên chiến trường Thượng Đức năm 1974.

Trong 10 ngày qua, từ ngày 9 đến 19-6-Ất Mùi, Đạo tràng Phật tử với hơn 300 người đã vân tập về nhà bia ghi danh 1.000 liệt sĩ đặt tại chùa Hà Tân, luân phiên tụng niệm, kỳ siêu độ chư anh linh các AHLS.

HT 6.JPG


Phật tử vân tập về chùa Hà Tân thắp nến tưởng niệm, cầu siêu AHLS

* Từ 16 đến 18-6-Ất Mùi (31-7 tới 2-8-2015), chùa Phước Minh (xã Điện Minh, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) đã tổ chức niệm Phật, nguyện cầu đất nước thanh bình, chúng sanh an lạc đồng thời cầu siêu độ cho hơn 1.000 bài vị anh linh các AHLS, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn.

Theo đó, ngày 16-6-Ất Mùi, dưới sự chứng minh của HT.Thích Hạnh Chơn, Chứng minh BTS GHPGVN tỉnh Quảng Nam, buổi lễ khai kinh, bạch Phật đã diễn ra trang nghiêm. Cùng ngày, toàn thể đạo tràng Phật tử với hơn 400 người tham dự đã trì chú Đại Bi, trong ba thời tụng kinh cầu siêu và niệm danh hiệu Phật A Di Đà.

PM 4.JPG


Chùa Phước Minh thiết đàn cầu siêu AHLS

Dịp này, chùa còn tổ chức phóng sanh hơn 500kg thủy tộc các loài với kinh phí hơn 100 triệu đồng do Phật tử đạo tràng phát tâm.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày