Chùa Hải Quang tổ chức đêm nhạc "Mênh mông tình mẹ" nhân Đại lễ Vu lan - Báo hiếu

Đêm nhạc "Mênh mông tình mẹ" tại chùa Hải Quang có sự tham dự của hơn 400 Phật tử gần xa
Đêm nhạc "Mênh mông tình mẹ" tại chùa Hải Quang có sự tham dự của hơn 400 Phật tử gần xa
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tối 13-7 ÂL (16-8), chùa Hải Quang (71/13 Nguyễn Bặc, P.3, Q.Tân Bình) đã tổ chức đêm nhạc Acoustic với chủ đề "Mênh mông tình mẹ" nhằm nêu cao tinh thần hiếu đạo của người con Phật.

Chương trình dưới sự chứng minh của Thượng tọa Thích Đạt Đức, Trưởng ban Trị sự GHPGVN Q.Tân Bình, trụ trì chùa Hải Quang; cùng chư tôn đức đang trú xứ tại bổn tự. Đêm nhạc quy tụ 12 anh chị em văn nghệ sĩ trong thành phố và hơn 400 Phật tử đồng về tham dự.

Thượng tọa Thích Đạt Đức phát biểu khai mạc

Thượng tọa Thích Đạt Đức phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Đạt Đức nhận định công ơn sanh thành dưỡng dục của cha mẹ là điều cao vời không gì có thể sánh bằng. Mùa Vu lan là mùa để chúng ta thể hiện tinh thần báo hiếu đến với mẹ và cha, nhưng không phải chỉ trong những ngày này chúng ta mới thương cha, thương mẹ mà đạo hiếu phải luôn có mặt ở mỗi chúng ta trong từng ngày, từng giờ, từng phút và phải bằng những hành động cụ thể.

"Tối nay, chúng ta ngồi dự lễ Vu lan, hoặc có cha mẹ đi theo cùng hoặc không thì trong từng tế bào, hơi thở, nhịp đập con tim của chúng ta đều có mặt hình bóng của cha mẹ. Mong rằng, sau đêm nhạc này, quý Phật tử sẽ về nhà và nói lời yêu thương đến với hai đấng sanh thành của mình", Thượng tọa nhắn nhủ.

Đại đức Thích Quảng An, tổng điều phối chương trình

Đại đức Thích Quảng An, tổng điều phối chương trình

Đêm nhạc được đạo diễn bởi BTV Đài truyền hình VTV Hải Đăng, dưới sự dẫn chuyện của diễn viên lồng tiếng Thiên Trang và phần biểu diễn của các anh chị em văn nghệ sĩ đang theo học tại trường Sân khấu Điện ảnh, Nhạc viện. Các bài hát với chủ đề về cha và mẹ như: Mẹ yêu, Cha già rồi đúng không, Mẹ tôi, Thư gửi cha, Huyền thoại mẹ, Cõng mẹ đi chơi, Đạo làm con,… đã truyền tải được thông điệp về tình cha mẹ dành cho con cái và để lại nhiều cung bậc cảm xúc trong lòng người tham dự.

Nghi thức cài bông hồng theo truyền thống cũng được diễn ra trong đêm nhạc qua bài hát Bông hồng cài áo dưới phần trình bày top ca của các ca sĩ.

Đông đảo Phật tử về chùa dự lễ Vu lan, thưởng thức đêm nhạc
Đông đảo Phật tử về chùa dự lễ Vu lan, thưởng thức đêm nhạc

Nhạc Acoustic là một dòng nhạc nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, âm thanh của các nhạc cụ được tái hiện một cách chân thực nhất, mang đến cho người nghe một trải nghiệm âm nhạc tinh khiết và tự nhiên nhất có thể. Đêm nhạc tại chùa Hải Quang đã mang một màu sắc mới cho mùa Vu lan năm nay cũng như đánh thức được những trái tim hiếu đạo trong lòng người Phật tử.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Lưu niệm sau đêm nhạc
Lưu niệm sau đêm nhạc

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Các tác giả nhận quà tri ân của Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tại buổi lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ" chiều 27-12- Ảnh: Quảng Đạo/BGN

"Đi cùng Giác Ngộ" - Gặp mặt chương trình của Câu lạc bộ PV-CTV hướng đến kỷ niệm nửa thế kỷ tờ báo đạo

GNO - Chiều nay, 27-12, tại hội trường trụ sở tòa soạn báo (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM), Câu lạc bộ Phóng viên - Cộng tác viên Báo Giác Ngộ tổ chức Lễ tổng kết chuyên mục "Đi cùng Giác Ngộ", với sự tham dự của chư Tăng Ni, cư sĩ Phật tử, quý thiện hữu tri thức và những người yêu mến đạo Phật.
Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày