Bình Phước: Tịnh xá Ngọc Long tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568

Trang nghiêm lễ dâng pháp y cúng dường
Trang nghiêm lễ dâng pháp y cúng dường
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tịnh xá Ngọc Long (P.An Lộc, TX.Bình Long, tỉnh Bình Phước) trực thuộc Giáo đoàn VI - hệ phái Khất sĩ đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Vu lan - Báo hiếu Phật lịch 2568 vào ngày 15-8 vừa qua.
Thượng tọa Giác Nhuận hướng dẫn Tăng chúng khất thực hóa duyên

Thượng tọa Giác Nhuận hướng dẫn Tăng chúng khất thực hóa duyên

Chứng minh buổi lễ có Thượng tọa Giác Nhuận, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.6, Trị sự phó Giáo đoàn VI - hệ phái Khất sĩ; chư Tăng Ni các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI; đại diện lãnh đạo TX.Bình Long, P.An Lộc sở tại cùng hơn 500 Phật tử đồng về tham dự.

Theo đó, vào lúc 7 giờ sáng, Thượng tọa Giác Nhuận hướng dẫn Tăng chúng đi khất thực hóa duyên theo truyền thống Đức Phật thời xưa nhằm tạo duyên lành cho hàng Phật tử được sớt bát cúng dường.

Đông đảo Phật tử về tịnh xá Ngọc Long dự lễ

Đông đảo Phật tử về tịnh xá Ngọc Long dự lễ

9 giờ sáng cùng ngày, lễ Vu lan được bắt đầu với nghi thức dâng hoa cúng dường, cài hoa hồng do các Phật tử tịnh xá Ngọc Long thực hiện. Sau lễ cài hoa hồng, Phật tử Mỹ Từ tác bạch dâng y cúng dường; Phật tử Mỹ Linh đọc bài cảm niệm Vu lan.

Tại đây, Thượng tọa Giác Nhuận đã ban đạo từ sách tấn hàng Phật tử tại gia, trong cuộc sống, cần lấy chữ hiếu làm đầu vì "tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật".

Trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Trao quà đến các hoàn cảnh khó khăn tại địa phương

Cũng trong dịp này, Thượng tọa Giác Nhuận cùng ông Vũ Thanh Lượng đại diện tịnh xá Ngọc Long đã trao 50 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương. Mỗi phần quà trị giá 250 ngàn đồng, gồm 10kg gạo và 1 thùng mì.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

“Hồi 30 năm trước, khi lão tăng còn chưa tham thiền, thấy núi là núi, thấy sông là sông. Về sau, gặp được thiện tri thức, có chỗ hội nhập, thấy núi không là núi, thấy sông không là sông. Bây giờ được chỗ dứt sạch, thấy núi chỉ là núi, thấy sông chỉ là sông”

Thấy núi không là núi

NSGN - Khi chúng ta thấy núi là núi, thấy sông là sông, lúc đó chúng ta lặp lại những kiến thức học từ xã hội, gia đình. Những quy ước thế gian rằng ngọn núi trước mắt ta gọi là núi, con sông nơi bến đò thì gọi là con sông. Chúng ta học từ quy ước, từ kiến thức quá khứ của tập thể cộng đồng, và gọi như thế.
Đại đức Thích Minh Đăng, trụ trì chùa Hoa Nghiêm cùng đại diện chính quyền xã thăm hỏi tặng quà tri ân đến các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã

Chùa Hoa Nghiêm (Đắk Lắk) thăm, tặng quà người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

GNO - Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2026), chiều 22-7, chùa Hoa Nghiêm (xã Quảng Phú) phối hợp cùng đoàn công tác của Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQVN xã Quảng Phú đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn xã.

Thông tin hàng ngày