Chùa Lộc Dã (Q.8) khởi công xây dựng cầu Hiệp An

Khởi công xây dựng cầu Hiệp An tại ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Mỹ, H.Chợ Mới, An Giang
Khởi công xây dựng cầu Hiệp An tại ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Mỹ, H.Chợ Mới, An Giang
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 15-3, Thượng tọa Thích Trí Trường, Phó ban Trị sự GHPGVN Q.8, trụ trì chùa Lộc Dã đã kết hợp cùng với chính quyền địa phương tổ chức Lễ khởi công xây dựng cầu Hiệp An tại ấp Nhơn Ngãi, xã Nhơn Mỹ, H.Chợ Mới, An Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Trí Trường cho biết, trước đó, Thượng tọa cùng lãnh đạo địa phương đã có buổi khảo sát tình trạng của cây cầu cũ.

Theo đó, cây cầu được bắt qua sông tạm bợ, lại đang xuống cấp. Nhằm tạo điều kiện cho người dân nơi đây qua lại an toàn cũng như giúp việc lưu thông hàng hóa được thuận lợi, Thượng tọa đã vận động các mạnh thường quân, Phật tử chùa Lộc Dã phát tâm tài trợ kinh phí xây dựng cầu Hiệp An bằng bê-tông cốt thép tại địa điểm mới.

Thượng tọa Thích Trí Trường phát biểu

Thượng tọa Thích Trí Trường phát biểu

Cầu Hiệp An sẽ có chiều dài 45m, chiều rộng 4m, tải trọng 5 tấn với tổng kinh phí xây dựng dự kiến 600 triệu đồng, trong đó, chùa Lộc Dã và các mạnh thường quân tài trợ 300 triệu đồng; kinh phí còn lại do Phòng Dịch vụ tổ chức 1 - Ngân hàng VCB chi nhánh TP.HCM), Công ty cổ phần TMDV Thuận Phát (An Giang), Ủy ban MTTQVN H.Chợ Mới hỗ trợ; đội thi công cầu từ thiện xã Nhơn Mỹ cùng nhân dân địa phương đóng góp ngày công xây dựng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày