Chùa Pháp Võ tặng 350 phần quà tại khu phong tỏa xã Phú Xuân

Ni trưởng Thích nữ Như Thảo chuẩn bị 350 phần quà chuyển đến tặng những hộ đang cách ly thuộc xã Phú Xuân
Ni trưởng Thích nữ Như Thảo chuẩn bị 350 phần quà chuyển đến tặng những hộ đang cách ly thuộc xã Phú Xuân
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 12-7, Ni trưởng Thích nữ Như Thảo, Phó trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Phân ban Ni giới Phật giáo TP.HCM, trụ trì chùa Pháp Võ tiếp tục ủng hộ lần thứ ba trong mùa dịch bệnh Covid-19 tại huyện Nhà Bè, TP.HCM.

Theo đó, Ni trưởng đã gởi tặng 350 phần quà gồm gạo, mì, rau củ quả và các loại thực phẩm thiết yếu đến những gia đình khó khăn đang cách ly, phong tỏa phòng chống Covid-19 tại ấp 3, ấp 4 xã Phú Xuân, thị trấn Nhà Bè (huyện Nhà Bè). Mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng.

Quà được chuyển đến khu phong tỏa tặng đến bà con khó khăn

Quà được chuyển đến khu phong tỏa tặng đến bà con khó khăn

Trước đó, Ni trưởng đã tặng 700 phần quà và 50 triệu đồng ủng hộ đến các điểm phong tỏa, cách ly thuộc ấp 4, xã Phú Xuân (huyện Nhà Bè) và hai hẻm đường Xóm Chiếu (quận 4, TP.HCM) hỗ trợ những gia đình đang gặp khó khăn.

Bình luận

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đại đức Thích Giác Minh Phát, Phó ban Thông tin - Truyền thông Phật giáo tỉnh Đắk Nông, đại diện chư Tăng tịnh xá Ngọc Đạt trao quà đến bà con

Nhóm từ thiện tặng quà đến bà con khó khăn tại Đắk Nông

GNO - Sáng 13-6, tịnh xá Ngọc Đạt (TP.Gia Nghĩa, Đắk Nông) đã kết nối đoàn thiện nguyện Bồ-tát Hạnh tại TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang do cô Nguyễn Thị Bích Lan, cùng Phật tử đã trợ duyên, trao tặng 200 phần quà đến bà con có hoàn cảnh khó khăn tại tại 3 tổ dân phố thuộc P.Quảng Thành.
Sống đẹp giữa vô thường

Sống đẹp giữa vô thường

GNO - Là con người, chúng ta luôn có xu hướng giành lấy sự chắc chắn trong mọi hoàn cảnh. có lúc, áp lực do việc cố gắng tìm kiếm cảm giác vững chãi ấy đè nặng lên tâm thức mỗi người...
Mênh mông nước lũ tràn về - Ảnh: N.L

Lũ tháng Năm

GNO - Tháng Năm tưởng chừng chỉ có tiếng ve râm ran với cái nắng chang chang làm cháy cả mặt đường quê, cái mùi mạ mới gieo thơm đến nao lòng. Ấy thế mà, tháng Năm năm nay lại về rất khác, chỉ có những ngày mưa triền miên, nước cuồn cuộn chảy xiết, như muốn gột rửa cả vùng quê đã quá chừng khốn khó.

Thông tin hàng ngày