Chùa Thọ Sơn an vị tượng Bồ-tát, khai đại hồng chung

GNO - Hôm nay, ngày 1-10 (nhằm ngày 15-8-Canh Tý) tại chùa Thọ Sơn (xã Nghĩa Hà, TP.Quảng Ngãi) đã trang nghiêm diễn ra lễ an vị tượng Bồ-tát Quan Thế Âm và khai đại hồng chung.

qng.JPG

Chư vị Hòa thượng Chứng minh cử hành lễ an vị tượng

Chứng minh buổi lễ có HT.Thích Trí Thắng, Ủy viên HĐTS GHPGVN, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Trị sự (BTS) Phật giáo tỉnh Quảng Ngãi; chư tôn đức Tăng Ni và đông đảo Phật tử gần xa tham dự.

Đúng 8 giờ sáng nay, TT.Thích Như Tiến, trụ trì Thọ Sơn Cổ tự đã tác bạch cung thỉnh chư Hòa thượng chứng minh, đại diện chính quyền tỉnh và địa phương cùng các nhà tài trợ dâng hương cúng Phật.

Sau lễ niệm hương bạch Phật, chư Hòa thượng Chứng minh cử hành lễ an vị tôn tượng và khai đại hồng chung.

qng2.JPG

Chư tôn đức Tăng Ni, đại diện chính quyền và Phật tử tham dự, lễ bái tôn tượng

qng3.JPG

Tôn tượng Quan Thế Âm Bồ-tát trong khuôn viên chùa

qn1.JPG

Thực hiện nghi thức khai đại hồng chung

Được biết, nhân dịp này, đoàn văn nghệ Phật giáo Đức Hùng (TP.HCM) sẽ biểu diễn vở cải lương Quan Âm Thị Kính vào đêm 2-10, phục vụ Phật tử và bà con địa phương.

Thiện Quang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Trần Thế Phong/BGN

Cha chúng ta rất bình dị

GNO - Đấng Từ phụ là Cha lành muôn loại, trong đó có tôi. Cha tôi rất được mọi người tôn kính nhưng không vì thế mà ông thấy mình cao. Ngược lại ông đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng.
Trong khoa nghi nhật tụng hiện hành đều có sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh và chú...

Trì chú mọi lúc, mọi nơi liệu có bất kính?

GNO - Hàng ngày ngoài thời khóa công phu, khi đi xe, đi bộ, nằm nghỉ (có khi xem ti-vi), tôi thường trì chú Đại bi, chú Dược Sư, Gần đây tôi có đọc tụng thêm kinh Địa Tạng. Xin hỏi trì niệm trong mọi lúc, mọi nơi như vậy có phạm lỗi bất kính không? 
Cao nguyên Khorat, các dãy núi và vị trí các địa điểm Phật giáo trong hệ thống sông Mun (vòng tròn màu xanh), Chi (vòng tròn màu vàng) và Mekong (vòng tròn màu trắng)

Dòng sông của Pháp: Phật giáo trên cao nguyên Khorat

GNO - “Pháp cũng như nước – không có trung tâm, không có biên giới. Chỉ cần có một lòng sông, nó sẽ chảy mãi”(Murphy). Ở vùng ngoại biên như cao nguyên Khorat, Phật pháp đã len vào đời sống thường ngày, được khắc vào đá, phản chiếu trên mặt sông, và lặng lẽ nuôi dưỡng tâm linh qua bao thế hệ.

Thông tin hàng ngày