Chùa Trường Sanh trao 650 triệu đồng “Vì người nghèo”

GNO - Sáng 17-10, UBMTTQVN tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị sơ kết cuộc vận động "Ngày vì người nghèo" năm 2014 và đề ra kế hoạch thực hiện năm 2015; đồng thời phát động tháng cao điểm "Vì người nghèo" (17-10 tới 18-11-2014).

tien giang.jpg
Chùa Trường Sanh trao 650 triệu đồng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh Tiền Giang

Năm 2014, toàn tỉnh đã vận động đóng góp Quỹ Vì người nghèo số tiền gần 15 tỷ đồng. Nguồn quỹ này được dùng xây dựng và bàn giao 63 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách nghèo, 439 căn nhà Đại đoàn kết cho người nghèo; xây dựng và bàn giao 41 "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới hải đảo" - 820 triệu đồng; thực hiện 18 dự án hỗ trợ cho 795 hộ nghèo với tổng số tiền gần 5,2 tỷ đồng;  trao học bổng và hỗ trợ học tập cho trên 7.000 lượt học sinh nghèo vượt khó học giỏi với số tiền trên 1,8 tỷ; vận động quà Tết cho hộ nghèo với tổng trị giá gần 12 tỷ đồng...

Ngoài ra, MTTQ các cấp còn phối hợp với các tổ chức đoàn thể, hội quần chúng vận động thực hiện các chương trình an sinh xã hội bằng các công trình dự án với tổng trị giá trên 34 tỷ đồng.

Tại hội nghị, ông Huỳnh Văn Phương, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Trưởng ban vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh kêu gọi các cơ quan, doanh nghiệp đóng gópcho quỹ. Hưởng ứng lời kêu gọi trên, đại diện các tổ chức, công ty... đã trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ Vì người nghèo tỉnh trên 3,2 tỷ đồng. Trong đó, chùa Trường Sanh trao 650 triệu đồng.

Dịp này, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 14 tập thể, UBMTTQVN tỉnh trao Giấy khen cho 5 tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong vận động ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

Huỳnh Hải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

Tranh dân gian Otsu: Phật tính trong muôn vạn hình hài

GNO - Trong những câu chuyện dân gian và bức họa miêu tả những loài thú khoác áo nhà sư, nghệ thuật Nhật Bản không chỉ là một lời cảnh tỉnh mà còn nhắc nhở ta ánh sáng giác ngộ không dành riêng cho ai. Dù mang hình hài nào, mọi chúng sinh đều có thể hướng về điều thiện, tìm thấy khả tính sáng suốt bên trong chính mình.
Biết bao ân tình

Biết bao ân tình

GNO - Vào năm 1983, tôi được là “nhân vật chính” trong một bài báo đăng trên Giác Ngộ, khi Phật giáo TP.HCM tổ chức mùa An cư Kiết hạ tập trung đầu tiên tại chùa Vĩnh Nghiêm, sau cột mốc 1975.

Thông tin hàng ngày