Chùa xây trường cho địa phương nghèo

GNO - Sau gần 3 tháng thi công, công trình Trường Mẫu giáo Đại Lãnh (cụm lớp Hà Dục Đông, xã Đại Lãnh, H.Đại Lộc, Quảng Nam) do chùa Bà Đa (Đà Nẵng) tài trợ với kinh phí 850 triệu đồng đã hoàn thành.

Sáng qua, 13-10, chùa Bà Đa và Báo Công an TP.Đà Nẵng đã tổ chức lễ khánh thành và bàn giao trường (ảnh).

khanhthanh (15).jpg


Ảnh: Nguyên Hà

ĐĐ.Thích Thông Đạo - UV HĐTS GHPGVN, Phó ban kiêm Chánh thư ký BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Bà Đa; Thượng tá Nguyễn Đức Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Công an TP.Đà Nẵng; ông Hồ Ngọc Mẫn - Phó chủ tịch UBND huyện Đại Lộc cùng đại diện Hội phụ nữ Công an TP.Đà Nẵng, lãnh đạo chính quyền địa phương, giáo viên và học sinh Trường Mầm non Đại Lãnh dự lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, cô giáo Trà Thị Cơ - Hiệu trưởng nhà trường xúc động cho biết: "đây là công trình trường mầm non có thể nói là lớn nhất tại xã Đại Lãnh, giúp cho các cháu có được môi trường học tập tốt nhất đồng thời có chỗ trú ẩn an toàn cho thầy và trò trong mùa mưa lũ".

Được biết đây là công trình trường học thứ 2 do chùa Bà Đa tài trợ xây dựng trong năm 2016 đã được đưa vào sử dụng. Trước đó công trình Trường Tiểu học Lê Văn Tám (xã Bình Dương, H.Thăng Bình, Quảng Nam) do nhà chùa tài trợ với kinh phí gần 1 tỷ đồng cũng đã khánh thành và bàn giao.

Tại buổi lễ, chùa Bà Đa cũng đã trao tặng 20 suất quà cho giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn đồng thời tặng 80 suất quà cho các cháu mầm non đang học tại trường.

Nguyên Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.
[Podcast] Thượng tọa Thích Giác Dũng: Mong Giác Ngộ online ngày càng cải tiến để đáp ứng nhu cầu của độc giả

[Podcast] Thượng tọa Thích Giác Dũng: Mong Giác Ngộ online ngày càng cải tiến để đáp ứng nhu cầu của độc giả

GNO - Trong chương trình Podcast, Thượng tọa Thích Giác Dũng, Thư ký Văn phòng Hội đồng Chứng minh đã chia sẻ những hồi ức về những ngày đầu Báo Giác Ngộ ra mắt độc giả; đồng thời có những kỳ vọng về chặng đường tiếp theo của báo, đặc biệt là đối với Giác Ngộ online trong thời đại kỷ nguyên số hiện nay.

Thông tin hàng ngày