Chùa Yên Sơn làm nhiều chương trình từ thiện

GNO - Ngày 19-4, tại chùa Yên Sơn (xã Tam Sơn, huyện Núi  Thành, tỉnh Quảng Nam), Sư cô Thích nữ Diệu Nghiêm, trụ trì chùa, đã tổ chức tặng 200 suất quà cho người nghèo, người tàn tật, người già neo đơn, học sinh trên địa bàn xã Tam Sơn.

Phần quà đợt này bao gồm: 1 thùng mì, 10 kg gạo, 1 cái mùng, thực phẩm và dụng cụ học tập. Được biết, toàn bộ kinh phí chương trình do một Phật tử Việt kiều Mỹ phát tâm hỗ trợ.

5.jpg


Trao quà học sinh tại xã Tam Sơn

Trước đó, ngày 24-3, chùa cũng đã trao 100 suất quà người nghèo và học sinh trường mẫu giáo trong địa bàn xã.

Chùa Yên Sơn tọa lạc bên mé lòng hồ Phú Ninh, tại làng Bàu Tre, thôn Thuận Yên Tây, xã Tam Sơn, huyện Núi Thành. Tam Sơn là một xã cực Tây của huyện Núi Thành, cách quốc lộ 1A hơn 30km đường núi, giao thông đi lại rất khó khăn, đặc biệt vào mùa mưa.

Chùa được thành lập năm 1963, do ông Nguyễn Thanh Lanh hiến cúng đất xây dựng, qua thời gian bị chiến tranh tàn phá ngôi chùa suy sụp hoàn toàn.

7.jpg


Ngôi chùa năm giữa mênh mông nước tại một xã
còn nhiều khó khăn nhưng chùa luôn nỗ lực làm từ thiện

Năm 2012, được sự đề cử của Giáo hội, Sư cô Thích nữ Diệu Nghiêm - tốt nghiệp Cử nhân Phật học khoá IV - Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP.Huế (đệ tử của Ni sư Thích nữ Như Dung - trụ trì chùa Long Vân, TP.Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) đã phát nguyện về đây hướng dẫn Phật tử tu học và trùng tu lại ngôi phạm vũ này.

Đến năm 2017, chùa đã tổ chức lễ an vị Phật và đúc đại hồng chung.

Nguyễn Đình Tiến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày