Cục An ninh Nội địa chúc mừng Phật đản PL.2564

GNO - Phái đoàn Cục An ninh Nội địa - Bộ Công an do ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn, hôm 28-4 đã đến thăm, chia sẻ niềm vui mùa Phật đản với chư tôn giáo phẩm lãnh đạo GHPGVN tại Văn phòng 2 T.Ư.

HT.Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS, Trưởng ban Tăng sự T.Ư cùng chư tôn giáo phẩm HĐTS, Văn phòng 2 T.Ư đã trân trọng tiếp đoàn.

Bao Thien.jpg


Cục An ninh Nội địa - Bộ Công an tặng quà chúc mừng Phật đản đến TƯGH

Tại buổi thăm, thay mặt Cục An ninh Nội địa, ông Nguyễn Tiến Trọng đánh giá cao những đóng góp của Giáo hội nói chung, chư tôn đức Tăng Ni, đồng bào Phật tử suốt thời gian qua - đã đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ đất nước. Đặc biệt, thời điểm hiện tại, khi cả nước chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 thì Giáo hội đã vận động Tăng Ni, tín đồ tham gia với trách nhiệm cao nhất, chăm lo công tác an sinh xã hội.

“Nhân dịp Đại lễ Phật đản - lễ hội thiêng liêng nhất của người Phật tử hằng năm, lãnh đạo Cục An ninh Nội địa gởi lời chúc mừng đến chư tôn giáo phẩm lãnh đạo các cấp Giáo hội, chư Tăng Ni, đồng bào Phật tử đón mùa Đản sinh vui tươi, hoan hỷ, gắng với các biện pháp an toàn phòng dịch”, ông Trọng nói.

Đáp từ, TT.Thích Thiện Thống, Phó Chủ tịch HĐTS bày tỏ niềm vui, sự hoan hỷ trước sự quan tâm của lãnh đạo Cục đối với các hoạt động của Giáo hội trong thời gian qua. Thượng tọa khẳng định, trong tâm tưởng hướng về mùa Phật đản, Giáo hội sẽ tiếp tục vận động Tăng Ni, Phât tử tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, đóng góp cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

Bảo Thiên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.

Thông tin hàng ngày