Đá cảnh thiên nhiên có hiện hình Phật Bà Quán Thế Âm Bồ tát

Đá cảnh thiên nhiên có hiện hình Phật Bà Quán Thế Âm Bồ tát
Anh Lê Cao Trọng Đức thường trú tại Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, là hội viên của hội sinh vật cảnh tỉnh Phú Yên.

Anh Lê Cao Trọng Đức thường trú tại Thị Trấn Hai Riêng, Huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên, là hội viên của hội sinh vật cảnh tỉnh Phú Yên.

Vào ngày 20 | 2 |2009. Anh Đức đi tìm đá cảnh ở sông Ba Hạ thuộc địa phận Đức Bình Tây thuộc huyện Sông Hinh.

Khi thuỷ điện sông Ba Hạ chặng dòng, nước sông cạn thì những viên đá cảnh hiện lên là nguồn đá cho giới chơi đá cảnh tìm chọn. nhưng không những ai cũng tìm được những tác phẩm có giá trị về nghệ thuật cũng như có tâm linh. Giới chơi đá cảnh quang niệm rằng phải có cơ duyên mới gặp được viên đá có giá trị của thiên nhiên ban tặng.

Nhân duyên đó, đã đến với anh Đức khi anh tìm thấy một viên đá có hiện hình rõ nét : Phật Bà Quán Thế Âm Bồ Tác . Nếu không nhìn thấy tận mắt viên đá thì sẽ nhầm tưởng là do hoạ sỉ vẽ nên. Điều đặc biệc là hình ảnh Quan Âm Bồ Tác nằm chọn theo chiều dài của viên đá xung quanh hình có những viền gân đá như hào quang làm nổi bật hình ảnh Đức Phật. Ở giữa tác phẩm còn có thêm một hình chân dung Đức Phật có đầy chi tiết khuông mặt nhưng phải nhìn kỷ hơn. Ở dưới hình Đức Phật có những vân tròn đồng tâm thể hiện cái tâm của tác phẩm .(Viên đá có kích thước Cao: 19cm ,Ngang 5cm ; Nặng 0,7kg )

Viên đá thể hiện được sự tâm linh, tín ngưỡng làm cho mọi người hướng đến Đức Phật hướng đến cái thiện và tránh xa những tật xấu làm cho cuộc sống chúng ta hoàn thiện hơn.           

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm trao những phần quà nghĩa tình đến bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư

Hà Nội: Chùa Bằng mang yêu thương tiếp sức bệnh nhân nghèo và người dân vùng lũ

GNO - Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Hoằng pháp T.Ư, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Hà Nội, trụ trì chùa Bằng cùng chư Tăng, Phật tử đạo tràng Pháp Hoa đã đến thăm và trao những phần quà nghĩa tình đến 500 bệnh nhân đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, vào ngày 23-9.
Ảnh: Istock

Chiếc nhẫn cưới của mẹ!

GNO - Sau ngày 30-4-1975, mẹ tôi về tiếp quản Gò Vấp. Khi công việc tạm ổn, bà lên Trảng Bàng hốt cốt cha tôi. Mở tấm võng, bà biết chắc đó là chồng mình, mấy cái răng “ ba xí ba tú” còn nguyên. Chiếc nhẫn cưới nằm le lói giữa những khúc xương tay…

Thông tin hàng ngày