Đắk Nông tổ chức Đại lễ Phật đản tại chùa Pháp Hoa

GNO - Chiều qua, 15- 4 ÂL (19-5-2019), tại lễ đài chính chùa Pháp Hoa (thị xã Gia Nghĩa), Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đắk Nông đã trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563.

n1.jpg

Quang cảnh buổi lễ

Quang lâm lễ đài chứng minh có TT.Thích Quảng Tuấn, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh; ĐĐ.Thích Quảng Hiền, Phó Trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN tỉnh; chư tôn đức Tăng Ni, đại diện lãnh đạo chính quyền tỉnh, các sở, ban, ngành địa phương cùng đông đảo Phật tử tham dự.

Sau nghi thức niệm hồng danh Đức Phật, chào quốc kỳ, đạo kỳ, nhập từ bi quán, TT.Thích Quảng Tuấn đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp chủ GHPGVN.

Kế đó, ĐĐ.Thích Quảng Hiền đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

n2.jpg

TT.Thích Quảng Tuấn đọc Thông điệp Phật đản

Thay mặt chính quyền sở tại, bà Tôn Thị Ngọc Hạnh, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã chúc chư tôn đức Tăng Ni, quý Phật tử mạnh khỏe và Phật giáo tỉnh nhà có một mùa Phật đản an vui.

Bà Hạnh trân trọng ghi nhận những đóng góp của toàn thể Tăng Ni, Phật tử trong sự phát triển chung của tỉnh nhà.

n3.jpg

Bà Tôn Thị Ngọc Hạnh phát biểu

n4.jpg
ĐĐ.Thích Quảng Hiền nhận lẵng hoa từ đại diện chính quyền

Cuối buổi lễ, chư tôn đức trong BTS Phật giáo tỉnh đã niêm hương, thực hiện nghi thức Mộc dục trong sự hòa âm niệm Phật của đại chúng.

n5.jpg

Chư tôn đức niêm hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày