Dân làng cải tạo một ngôi chùa bị bỏ hoang

GNO - Một ngôi chùa cổ bị bỏ hoang, đang được cải tạo bởi người dân địa phương để sử dụng làm trung tâm thiền, gần làng Ban Nasan, xã Nong Kradon, huyện Muang.

Ngôi chùa và khu đất chiếm khoảng 3 ha đất bao quanh bởi ruộng lúa. Khu vực này có 2 tượng Phật, khoảng 100 năm tuổi, và 18 cây cột gỗ của một tòa nhà hư nát (ảnh).

c1_1223211_170329125813_620x413.jpg


Ảnh: Bangkok Post

Dân làng cho biết ngôi chùa từng là trung tâm tôn giáo của một cộng đồng lớn. Chùa có tên là Wat Nong San, và vị sư trụ đầu tiên là Luang Pho Yod. Không rõ ngôi chùa được thành lập khi nào.

Các thành viên của cộng đồng nhà chùa đã chuyển đi và xây dựng những ngôi làng mới gần các con đường chính và các tiện ích công cộng, để lại ngôi chùa trong tình trạng hoang phế.

Tài xế xe tải Somchai Charoenpol, 53 tuổi, đã phát động chiến dịch sửa chữa và sử dụng ngôi chùa. Ông cho biết những người cao tuổi nói rằng đã từng có khoảng 30 nhà sư thường trú tại ngôi chùa này.

Người dân Ban Nasan trước tiên đã tổ chức một buổi lễ để gây quỹ.

Công việc đầu tiên mà họ lên kế hoạch là xây dựng một nhà cầu nguyện, sau đó sẽ có các công trình sử dụng cho tôn giáo khác và nhà tạm trú cho các nhà sư.

Văn Công Hưng
(theo Bangkok Post)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày