Đạo tràng chùa Từ Tân tổng kết Phật sự

GNO - Sáng ngày 19-1, tổng đạo tràng chùa Từ Tân, quận Tân Bình, TP.HCM đã tổ chức tổng kết công tác Phật sự năm 2016. Buổi lễ với sự chứng minh, tham dự của TT.Thích Viên Giác, Phó ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM, trụ trì chùa Từ Tân cùng chư Tăng bổn tự và hơn 1.000 Phât tử đang tu học và sinh hoạt tại chùa.

DSC_7979-2.jpg

Trao bằng khen đến Phật tử các đạo tràng

Về tu học và sinh hoạt, chùa Từ Tân có tổng cộng 10 đạo tràng, có cả GĐPT và CLB Thanh niên Phật tử. Các đạo tràng đều sinh hoạt Phật pháp thường xuyên và tinh tấn vào các ngày trong tuần, mỗi tháng 4 kỳ với sự hướng dẫn của TT.Thích Viên Giác và chư Tăng trong chùa.

Các ngày lễ lớn như Phật đản, Vu lan, Phật Thành Đạo, chùa đã tổ chức một cách quy mô với nhiều hoạt động đặc sắc thu hút hàng ngàn tín đồ Phật tử gần xa về tham dự. Ngoài ra, chùa Từ Tân cũng đi đầu trong việc tổ chức lễ Hằng Thuận cho các Phật tử trẻ đến với nhau trong tình yêu thương theo lời Phật dạy. Vào các dịp hè thì chùa có tổ chức Trại hè, Tết thì tổ chức hành hương thập tự…

Theo báo cáo, công tác từ thiện xã hội, chùa đã kêu gọi Phật tử gần xa chung tay thực hiện với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng.

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa trụ trì có lời tán dương công đức các Phật tử thuần thành thường xuyên đến chùa tu học, sinh hoạt và phụng sự. Hòa thượng mong muốn sang năm mới các Phật tử sẽ cố gắng tinh tấn hơn nữa trong tu học.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày