Đạo tràng chùa Viên Giác (quận Tân Bình) tiếp tục cúng dường rau quả đến 50 tự viện

Thượng tọa Thích Từ Trí thay mặt đạo tràng Viên Giác cúng dường đến 50 tự viện
Thượng tọa Thích Từ Trí thay mặt đạo tràng Viên Giác cúng dường đến 50 tự viện
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Nhân Kỷ niệm ngày Thánh đản Bồ-tát Địa Tạng (30-7 Âm lịch), sáng nay, 6-9, đạo tràng chùa Viên Giác kết hợp cùng Hoà thượng Thích Bổn Nhân, đạo tràng tịnh xá Diệu Cát Tường (Đài Trung), cùng chung tay hỗ trợ 50 phần rau củ...
TT.Thích Đồng Văn chuẩn bị quà chuyển đến 50 tự viện

TT.Thích Đồng Văn chuẩn bị quà chuyển đến 50 tự viện

Theo đó, đạo tràng chùa Viên Giác (quận Tân Bình, TP.HCM) kết hợp cùng Hoà thượng Thích Bổn Nhân, đạo tràng tịnh xá Diệu Cát Tường (Đài Trung), cùng chung tay hỗ trợ 50 phần rau củ cho các tự viện trong toàn quận Tân BÌnh.

Mỗi tự viện được nhân một phần quà gồm: 60 kg các loại như: Củ cải, bí đỏ, mướp, bầu, bí... cúng dường các chùa yên tu cùng chung tay phòng dịch. Các phần hỗ trợ này đã được Thượng tọa Thích Từ Trí, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN quận Tân Bình cùng Đại đức Thích Trí Lực, trụ trì chùa Giác Tánh và các Phật tử vận chuyển cúng dường đến các tự viện.

Chùa trong khu cách ly

Chùa trong khu cách ly

Chiều ngày 5-9, đạo tràng Viên Giác cũng đã cúng dường hỗ trợ đến các tự viện: Chùa Hải Quang (quận Tân Bình), chùa Ấn Quang (quận 10), chùa Xá Lợi (quận 3), chùa Kỳ Quang (TP.Thủ Đức), mỗi nơi khoảng 100 kg rau, củ, quả....

Trước đó, ngày 2-9, Thượng tọa Thích Đồng Văn, trụ trì chùa Viên Giác (quận Tân Bình, TP.HCM) và chư Tăng đã ủng hộ lương thực, thực phẩm đến 40 cơ sở tự viện trong quận Tân Bình đang thực hiện giãn cách xã hội phòng chống Covid-19.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày