Đạo tràng Hoa Sen tu 3 ngày tại chùa Thanh Hà

GNO - Từ 16 tới 18-10, tại chùa Thanh Hà (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), đạo tràng niệm Phật Hoa Sen đã tổ chức khóa tu 3 ngày cho hơn 150 Phật tử.

Theo đó, từ 3g30 sáng 16-10, Phật tử vân tập, ổn định, đúng 4g miên mật niệm danh hiệu Phật, tụng kinh Vô lượng Thọ, kinh A Di Đà, và lạy Phật A Di Đà. Cứ sau 1 giờ hành trì, đạo tràng chuyển sang kinh hành, lễ lạy.

khoatu.JPG


Phật tử đạo tràng Hoa Sen chuyên tu niệm Phật tại chùa Thanh Hà

Được biết, đạo tràng thành lập vào ngày 1-8-2006, ban đầu chỉ có 20 Phật tử do Phật tử Nguyễn Thị Hương, pháp danh Nguyên Hoa làm nhóm trưởng, với thời khóa tu tập pháp môn niệm Phật được tổ chức hàng ngày từ 8g00 sáng đến 17g00 chiều. Phật tử trang nghiêm niệm danh hiệu Phật tại giảng đường và chánh điện chùa Thanh Hà.

Từ tháng 10-2013 cho đến nay, mỗi tháng đạo tràng tổ chức 2 khóa tu, mỗi khóa tu diễn ra 3 ngày vào sáng thứ 5 đến tối ngày Chủ nhật.

Khóa tu với mục đích chuyên trì niệm danh hiệu Phật, lạy Phật cầu nguyện quốc thái dân an, đất nước thanh bình thịnh vượng, chúng sanh thường được an lạc, tiêu tai, giải nạn. Ngoài ra còn tổ chức hộ niệm cho các gia đình Phật tử và những người qua đời không có thân nhân dứng ra lo việc hậu sự.

Phật tử Nguyễn Thị Hương cho biết, từ những ngày đầu thành lập chỉ hơn 20 người, nay đạo tràng ghi danh chính thức hơn 150 Phật tử, tập trung chuyên tu niệm Phật, lạy Phật...

Cứ mỗi tháng một lần đạo tràng cung thỉnh chư Tăng giảng sư hoặc TT.Thích Thiện Toàn, Phó BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng, trú trì chùa Thanh Hà đến giảng pháp cho khóa tu.

Thanh Nam

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày