Để những tiết mục văn nghệ về Phật đản thật đẹp...

GNO - Hưởng ứng hội thi Văn nghệ Phật giáo do Ban Văn hóa GHPGVN TP.HCM tổ chức nhằm hướng đến Đại lễ Phật đản - Vesak LHQ 2014, PL.2558, nhóm thiện nguyện Bước Chân Sen (chùa Long Phước, Q.Bình Thạnh) đã lên kế hoạch và tích cực tập luyện văn nghệ từ những ngày đầu tháng 3.

Một thành viên của nhóm đã chia sẻ: “Em chỉ mới tham gia vào hoạt động của nhóm được gần 1 năm thôi nhưng em cảm thấy thật sự gắn bó với nhóm Bước Chân Sen.

Mỗi lần được tham gia vào các hoạt động từ thiện hay văn nghệ của nhóm em cảm thấy rất vui vì mình đã có thể đóng góp một phần nhỏ bé vào những hoạt động có ý nghĩa”.

Bchan sen.jpg
Bạn trẻ Bước Chân Sen về chùa Long Phước tập luyện các tiết mục văn nghệ chuẩn bị hội thi

nguyenthuhienqt6a@gmail.com

Cùng bạn đọc:

Bạn biết những hoạt động nào hướng về Đại lễ Vesak LHQ 2014 sắp tổ chức tại VN và Phật đản theo truyền thống Phật giáo VN, hãy chụp hình, viết bài gửi về Giác Ngộ. Chúng tôi chờ đón tin, bài của bạn đọc gần xa, sẵn sàng làm cầu nối đăng tải những việc làm, ý tưởng hay của người con Phật khắp nơi.

Bài vở xin gửi về: baogiacngo@yahoo.com hoặc bandocgiacngo@gmail.com.

...............................

>> Xem thêm: Tình Lam hướng về Vesak || Làm huy hiệu mừng Vesak 2014 ||

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Hòa thượng Thích Lệ Trang chủ trì buổi họp triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội - Ảnh/Bảo Toàn/BGN

Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I phải chú trọng nội dung và đảm bảo tinh gọn, hiệu quả

GNO - Đó là nhấn mạnh của Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM tại buổi họp lần đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM về việc khai công tác tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo TP.HCM lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031 vào sáng nay, 11-3, tại Việt Nam Quốc Tự (P.Hòa Hưng).
Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.

Thông tin hàng ngày