Đêm hội hoa đăng chùa Thanh Hải

GNO - Tối ngày 22-12 (nhằm ngày 20-11-Quý Tỵ), TT.Thích Quảng Tâm, trụ trì chùa Thanh Hải, thôn Hiệp Thanh, xã Cam Thịnh Đông, TP.Cam Ranh (Khánh Hòa) đã tổ chức đêm hội hoa đăng kính mừng ngày khánh đản Đức Phật A Di Đà.

KH (2).jpg

Tôn tượng Đức Phật A Di Đà

KH (3).jpg
Nhị vị Hòa thượng Chứng minh

Chứng minh và tham dự có HT.Thích Đồng Giải, trụ trì chùa Linh Đài (Phú Yên); HT.Thích Minh Khai, trụ trì chùa Bửu Quang (Cam Lâm), TT.Thích Tâm Niệm, trụ trì chùa Linh Sơn Pháp Ấn (Cam Lâm), TT.Thích Quảng Tâm, trụ trì chùa Thanh Hải cùng chư tôn đức Tăng Ni và khoảng 500 Phật tử các tự viện bạn tại Diên Khánh, Cam Lâm và Cam Ranh tham dự.

TT.Thích Tâm Niệm đãi lao Hòa thượng chứng minh chia sẻ mục đích, ý nghĩa đêm hội hoa đăng, giới thiệu lược sử Đức Phật A Di Đà và 48 lời đại nguyện.

KH (1).jpg

Thích Quảng Tâm và TT Thích Tâm Niệm truyền đăng cho Phật tử

KH (4).jpg

Phật tử mừng khánh đản

Dưới ánh sáng lung linh của cả ngàn ngọn nến sáng rực một vùng trời đêm Thanh Hải cuối tháng không trăng. Âm vang tiếng niệm Phật trầm hùng của chư tôn đức Tăng Ni và Phật tử niệm Phật, kinh hành. Đêm hội hoa đăng chùa Thanh Hải diễn ra lung linh, thanh tịnh, trang nghiêm và ấn tượng.

Buổi lễ kết thúc sau phần cảm niệm của đại diện Phật tử tham dự khóa tu niệm Phật trong tuần lễ khánh đản Đức Phật A Di Đà.            

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đoàn thăm, tặng quà tại chùa Ông Từ Si Bun Hương

Lào: Chùa Khải Nam (tỉnh Thanh Hóa) thăm và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn

GNO - Ngày 4-9, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), đoàn chư Tăng và Phật tử chùa Khải Nam (phường Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) do Thượng tọa Thích Tâm Định, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Thanh Hóa đã đến thăm, giao lưu và tặng quà tại tỉnh Hủa Phăn.
Niềm vui của tuổi già nhiều khi không nằm ở những chuyến du lịch hay những món quà đắt tiền, mà nằm trong cảm giác: “Mình vẫn là một phần của gia đình”

Me ở với ai?

NSGN - Ngày còn nhỏ, anh em chúng tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày phải đặt ra câu hỏi ấy. Nhà là nơi trở về, có ba, có me, có tiếng cười của con cháu, có mùi cơm mới mỗi chiều, có ngọn đèn sáng chờ những đứa con đi học, đi làm trở về.

Thông tin hàng ngày