Điện Biên: Lễ té nước (Bun Huột Nặm) tại tháp Mường Luân

Đông đảo người dân tham dự Lễ té nước (Bun Huột Nặm)
Đông đảo người dân tham dự Lễ té nước (Bun Huột Nặm)
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên vừa phối hợp cùng UBND xã Mường Luân tổ chức Lễ té nước (Bun Huột Nặm) tại tháp Mường Luân (xã Mường Luân, H.Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) sau hơn 50 năm gián đoạn, vào ngày 12-4.
Hòa thượng Thích Bửu Chánh chủ trì nghi thức tâm linh trước khi bắt đầu Lễ té nước (Bun Huột Nặm)
Hòa thượng Thích Bửu Chánh chủ trì nghi thức tâm linh trước khi bắt đầu Lễ té nước (Bun Huột Nặm)

Tham dự Lễ té nước (Bun Huột Nặm) có lãnh đạo chính quyền tỉnh Điện Biên, H.Điện Biên Đông và xã Mường Luân.

Đại diện GHPGVN tỉnh có Hòa thượng Thích Bửu Chánh, Ủy viên Thư ký Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh Điện Biên; Tăng Ni, Phật tử trên địa bàn.

Người dân thực hiện nghi thức tâm linh tại tháp Mường Luân
Người dân thực hiện nghi thức tâm linh tại tháp Mường Luân

Bun Huột Nặm là Tết truyền thống đồng thời cũng là một trong những lễ hội chính của cộng đồng dân tộc Lào được tổ chức hàng năm vào trung tuần tháng 4. Đây không chỉ là dịp để người dân Lào cầu mong một năm mới mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, mà còn là dịp gắn kết cộng đồng, gìn giữ và phát huy nét đẹp văn hóa dân tộc tỉnh Điện Biên.

Được biết, sau 50 năm gián đoạn, Tết Bun Huột Nặm được chính quyền tỉnh Điện Biên và Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức trở lại nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa cho cộng đồng người Lào tại địa phương.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.
Ảnh: Quảng Điền/BGN

Một ngày lịch sự

Hồi nhỏ, tôi đón Tết với ba cái tinh khôi. Tinh khôi thứ nhất là bộ áo quần mới mẹ đã may sẵn từ mấy tháng trước nhưng phải đợi đến sáng mồng một Tết mới cho mặc. Tinh khôi thứ hai là tóc trên đầu. Ngày ba mươi Tết, anh em chúng tôi phải đi cắt tóc để có cái đầu mới tinh.

Thông tin hàng ngày