Đoàn cứu trợ của Giáo hội trao 1.000 phần quà tại Huế

GNO - Theo lịch trình, hôm nay, 22-10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đoàn từ thiện TƯGH, Ban Từ thiện xã hội Phật giáo TP.HCM, cùng mạnh thường quân đã tặng 1.000 phần quà đến bà con bị ảnh hưởng bão lụt.

1 anhqn (12).jpg


Trao quà tại chùa Hội Phước

Theo đó, 500 phần quà gồm 20 kg gạo, tiền mặt 1 triệu đồng và mền được đoàn trao tặng đến bà con xã Phú Thượng, huyện Phú Vang vào buổi sáng.

Buổi chiều tại Văn phòng BTS Phật giáo thị xã Hương Trà - chùa Hội Phước (phường Hương Văn), đoàn trao 500 phần.

Dịp này, đoàn đã đến thăm, chia buồn đến gia đình các chiến sĩ trong đoàn công tác gặp nạn ở Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3, động viên các gia đình vượt qua nỗi đau lớn này.

1 anhqn (25).jpg
1 anhqn (26).jpg


Thăm gia đình ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND H.Phong Điền bị gặp nạn khi tham gia cứu hộ tại thủy điện Rào Trăng 3

Tại mỗi điểm trao quà, TT.Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký HĐTS bày tỏ chia sẻ, mong bà con vượt qua khó khăn do bão lụt, sớm ổn định cuộc sống.

Hôm qua, tại Quảng Nam, đoàn cũng đã tặng 1.000 phần quà tại H.Đại Lộc, thăm, chia sẻ và hỗ trợ 4 hộ dân có nhà bị sập mỗi người 100 triệu đồng, cúng dường Tam bảo chùa Tứ Hiệp bị ngập nước 30 triệu đồng.

Như Giác Ngộ đưa tin, từ ngày 21 đến 25-10, đoàn sẽ đến tặng quà cho bà con gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bão lụt tại Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Hà Tĩnh, Nghệ An.

1 anhqn (28).jpg
Chia sẻ với gia đình thiếu tá Tôn Thất Bảo Phúc (34 tuổi), Trưởng ban Công binh, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế trong đoàn công tác gặp nạn ở Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3

1 anhqn (1).jpg

1 anhqn (2).jpg
TT.Thích Đức Thiện chia sẻ, động viên người dân tại Phú Vang

1 anhqn (13).jpg
Tại chùa Hội Phước

1 anhqn (4).jpg

1 anhqn (7).jpg

1 anhqn (21).jpg

1 anhqn (22).jpg

1 anhqn (5).jpg
Người dân nhận quà

Như Danh
(từ TT-Huế)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1340 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Cây sẽ cho lộc, đời sẽ cho hoa

GNO - Câu chuyện xảy ra cách đây vài tháng. Đang loay hoay với công việc, tôi bỗng nhận được tin nhắn của mẹ. Thường thì lúc “Mẹ” hiển thị trên màn hình chờ, tôi lại nghĩ đến những câu chuyện thường ngày, hay lời hối thúc, lo lắng đủ chuyện vân vân. Nhưng không! Lần này thì khác.

Thông tin hàng ngày