Đoàn Dâng Hoa Hữu Thiện lì xì người lao động nghèo

GNO - Ngày 25-2 (mùng 1 Tết Canh Tý), đoàn Dâng Hoa Hữu Thiện đã đến các khu nhà trọ, khu “ổ chuột” để lì xì, trao tặng niềm vui bất ngờ đến người neo đơn, lớn tuổi và các bé mồ côi.

phat.qua.khu.o.chuot.jpg


Nhiều trẻ nhỏ vui mừng khi được nhận lì xì

Theo đó, đoàn đã đến khu quận 8 (TP.HCM), gần chợ Xóm Củi và khu nhà trọ ở quận 6, gần cầu Mỹ Thuận, hỏi thăm, chúc Tết, trao lì xì cho 30 gia đình. Mỗi phần lì xì có trị giá 200 nghìn đồng, được trao tận tay bà con.

Một số hoàn cảnh khó khăn, cô chú đau bệnh, hành nghề tự do như lượm ve chai, bán vé số được đoàn thăm hỏi, trao quà. Mỗi người chỉ một bao lì xì, nhưng khi hỏi thăm, biết hoàn cảnh nào khổ quá, đoàn tặng thêm cho gia đình một bao lì xì, để nhà được ấm bụng ba ngày Tết.

Đại diện đoàn Dâng Hoa Hữu Thiện, Phật tử Tâm Chơn chia sẻ: “Biết một số người bệnh mất sức lao động mà khó khăn trong căn phòng thuê nhỏ xíu, bề bộn. Do vậy, chị em trong đoàn phát tâm gói ghém, đến tặng lì xì bất ngờ, để bà con vui vẻ, có chút hương mùa xuân”.

Được biết, hoạt động này được đoàn thực hiện xuyên suốt 6 năm. Đó là tấm lòng yêu thương của nhiều người, thành viên trong đoàn gửi đến chia sẻ một số mảnh đời bất hạnh.

Khánh Vi - Dung Nguyễn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.

Thông tin hàng ngày