Độc đáo chùa Kompông Chrây

Chùa Hang tên Khmer là  Kompông Chrây, được xây dựng từ năm 1637, là một trong số 141 ngôi chùa Phật giáo Nam tông cổ của người Khmer, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Với khuôn viên rộng tới 7000m2, chùa  có kiến trúc truyền thống của chùa Khmer  Nam Bộ, thể hiện qua nét đặc sắc của các hoa văn họa tiết cầu kỳ, tỉ mỉ, những hàng cột  gắn tượng chim thần Kây-no nâng mái chính điện đến  ngói lợp mái chùa vẽ hoa văn đa dạng....

Nhưng nét độc đáo làm nên bản sắc chùa Kompông Chrây chính là ý tưởng đưa nghệ thuật điêu khắc gỗ vào nhà chùa, góp phần làm phong phú sinh hoạt nhà chùa và hấp dẫn du khách. Mấy năm trước, khi các nhà sư đào đất lên thấy nhiều bộ gốc, rễ cây nguyên vẹn có niên đại từ 100 năm trở lên, với nhiều hình thù lạ (vốn là của   những  cây sao, dầu bị tàn phá trong chiến tranh),  sư cả, hòa thượng Thạch Suông, vị trụ trì đời thứ 23 của chùa, đã mời một nghệ nhân điêu khắc gỗ nổi tiếng  về chùa mở lớp dạy nghề cho các sư sãi và các thanh niên có năng khiếu.

Thế là các nhà sư khi có thời gian rảnh tập trung vào nghề điêu khắc gỗ và dần dà cho ra đời nhiều tác phẩm có giá trị khắc hình chim thú quý... Sau bốn năm, chùa  đã có trên 100 tác phẩm khắc gỗ có giá trị nghệ thuật và nhiều sản phẩm mỹ nghệ khác, một số đã được khách hàng đến mua và trực tiếp đặt hàng...

Chùa Kompông Chrây đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn du khách.

Độc đáo chùa Kompông Chrây ảnh 1

Độc đáo chùa Kompông Chrây ảnh 2

Độc đáo chùa Kompông Chrây ảnh 3

Độc đáo chùa Kompông Chrây ảnh 4

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Tân Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Lâm Đồng thăm lãnh đạo tỉnh sau đại hội

Lâm Đồng: Tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh thăm, tri ân lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng sau đại hội

GNO - Chiều 22-9, đoàn tân Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Lâm Đồng do Hòa thượng Thích Minh Nhật, Trưởng ban Trị sự dẫn đầu đã đến thăm, tri ân lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, Ủy ban MTTQVN tỉnh cùng các cơ quan chức năng, sau thành công của Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.
Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

GNO - Nỗi niềm trăn trở, lời tự vấn “Tôi có xứng đáng là một người xuất gia hay không?” đã theo Đại sư Tinh Vân suốt gần tám mươi năm, từ thuở khoác áo nâu đến khi tuổi già, bệnh yếu. Hãy cùng chiêm nghiệm điều này qua bài viết của ngài do Tâm Tuệ lược dịch đăng trên mục Phật học - Báo Giác Ngộ số 1371.

Thông tin hàng ngày