Đón đọc Giác Ngộ số 631 ra ngày 2-3

GNO - Giác Ngộ số 631 ra ngày 2-3-2012 có nhiều nội dung đáng chú ý, trên trang xã luận số này có bài: Giáo dục Phật giáo: cần những giải pháp cụ thể, thực tế.

Tiếp tục thông tin Phật giáo tỉnh thành, số này nhiều thông tin trước thềm Đại hội đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Tháp với bài phỏng vấn HT.Thích Thiện Huệ, Trưởng BTS THPG Đồng Tháp: Nhìn thẳng vào sự thật yếu kém để khắc phục, giới thiệu danh thắng Phật giáo tỉnh Đồng Tháp: Phước Hưng cổ tự

b2.jpg

Bìa GN 631- Mỹ thuật: Hs Nhuận Thường

Ngoài ra, số này cũng giới thiệu Phật giáo tỉnh Sóc Trăng  với bài viết: Đạo mạch lưu truyền giữa cộng đồng đa sắc tộc, phỏng vấn HT.Thích Thiện Sanh, Phó ban Thường trực BTS THPG Sóc Trăng: “Đoàn kết là yếu tố quyết  định trong các Phật sự”.

Các trang Phật học, văn hóa, sống đạo kỳ này có bài viết: Giá trị của Niết bàn, tu tập từ tâm, Dưới chân ngài Địa Tạng, “Thầy hay quét” kể chuyện quét lá, quét tâm… 

Trên trang trẻ còn có diễn đàn Tuổi trẻ tình thương yêu và hạnh phúc: Yêu thương là hạnh phúc, trang Phật giáo nước ngoài với: Tăng đoàn đã bảo vệ đất nước trong hơn 2.500 năm qua.

Trang tư vấn kỳ này giải đáp: Cách thức thờ Phật & thờ gia tiên, tu tập thì tội phước sanh…

Bạn đọc quan tâm tìm đọc GN 631, ra ngày 2-3 tại các sạp báo và hệ thống phát hành báo chí cả nước, hoặc liên hệ Phòng Phát hành Giác Ngộ để đặt báo dài hạn. ĐT: 08.39300675 - 39306982.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Chiều trên đồi Vọng Cảnh

GNO - Mưa ngang qua thành phố rêu phong của tôi, nhanh như nhịp thiên di của phong vân trên cao. Mưa, hẳn nhiên nó đã gián tiếp làm tâm hồn con người chùng xuống. Mưa tạnh, ký ức dần úa tàn, nỗi nhớ vô ngôn tan vào miền thinh lặng hư vô, bỗng thấy lòng mình trống rỗng đến vô cùng. 
Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

Mở rộng lòng từ: Giúp cháu 15 tuổi bị bệnh hiểm nghèo

GNO - (MRLT 1320 - 2025) Không biết mặt cha từ lúc mới sinh, sống với cha dượng một thời gian, mẹ bỏ đi biệt tích để cha dượng cưu mang; rồi cha dượng cũng qua đời sau cơn đột quỵ ở tuổi 40, cháu Huỳnh Vũ Duy (15 tuổi) phải sống lang thang không nơi nương tựa.

Thông tin hàng ngày