Đón đọc giai phẩm xuân Giác Ngộ Ất Mùi 2015

GNO - Những ngày này, nhiều người trong tâm trạng chờ xuân, thời tiết Sài Gòn se se, hoa đào, hoa mai đang chờ bung nụ đón xuân, trong nhà thiền cũng đang có nhiều hoạt động từ thiện, tâm linh mừng xuân, mừng ngày kỷ niệm Đức Phật Thành đạo. Giai phẩm xuân Ất Mùi 2015 của Báo Giác Ngộ cũng sắp ra mắt bạn đọc...

B1 Xuan 2015.jpg
Bìa giai phẩm Giác Ngộ Xuân Ất Mùi 2015

Theo đó, với 64 trang nội dung, in trên giấy láng nhiều màu, nội dung sâu sắc khó bỏ qua và cách trình bày trang nhã - giai phẩm xuân Giác Ngộ là món quà xuân ý nghĩa Ban Biên tập gửi đến quý độc giả là Tăng Ni, Phật tử, những ai yêu mến nếp sống thiền môn, văn hóa dân tộc trong dịp Tết Ất Mùi 2015 sắp đến. Đây cũng là món quà Tết bạn đọc dành tặng cho người thân, bạn bè:- Thư chúc Tết của Đức Pháp chủ HĐCM GHPGVN (trang 5) với niềm tin mới gửi gắm nhân mùa xuân đang về: Mùa xuân năm nay niềm vui nhân lên gấp bội, các cấp Giáo hội và Tăng Ni, Phật tử sẽ thi đua thực hiện nhiều hoạt động Phật sự ích đạo lợi đời...- Xuân về an lạc (HT.Thích Trí Quảng): Bất cứ lúc nào chúng ta ngộ đạo, hay hóa giải được sai lầm quá khứ, từ đó mở ra mùa xuân này cho đến mùa xuân khác trong chuỗi dài suốt cuộc đời mình... (trang 6-8).- Khuyên đời tiến đạo (HT.Thích Thanh Từ): Nhân ngày cuối năm cũng là lúc chuẩn bị đón giao thừa, chúng ta nhắc nhở nhau tiến trên con đường đạo, gọi là tùy tục để trở về chân...- Tết xưa nơi cửa Thiền: mời bạn cùng trải nghiệm những chia sẻ của chư tôn thiền đức (HT.Thích Đức Nghiệp, HT.Thích Hiển Tu, HT.Thích Giác Tường, HT.Thích Như Niệm, HT.Thích Viên Minh, NT.Thích nữ Tịnh Nguyện) với những hồi ức về mùa xuân đẹp nhất, những món quà xuân còn lưu giữ theo năm tháng...Nhiều bài tản mạn, suy nghiệm, hoài niệm với những mùi Tết đặc trưng: Mùi hương nếp (Nguyễn Nhã Tiên), Ăn Tết - Ăn văn hóa & Văn hóa ăn (Nguyễn Chí Anh), Theo gió Tết về (Vũ Thị Huyền Trang), Mang mùa xuân về cho mẹ (Đào Mạnh Long), Mùi tâm tưởng (Lam Bình)...Truyện ngắn đặc sắc của Nguyên Hương: A Di Đà Phật, cùng thơ hay của nhà thơ Trần Quê Hương, Nguyễn Thánh Ngã, Tâm Nhiên, Phan Thành Minh, Nguyên Cẩn, Trường Khánh, P.N.Thường Đoan.... Các bài viết văn hóa từ khắp nơi gửi về: Người Tây phải lòng Tết Việt (Chu Minh Khôi), Người săn chim (Nguyễn Đông Nhật), Một thoáng Tết ở Làng (Đông Nguyên), Cả làng thơm hương hoa cúc (Đăng Tâm), Nấm ngọc Hương Thiền (Huyền Lam), Độc đáo chợ hoa vạn thọ Võ Cạnh (Khuê Việt Trường) và Ăn Tết Sài Gòn (Lan Xuân Phượng)...Đặc biệt còn có những bài viết phảng phất hương thiền, ý đạo tình xuân thấm đẫm: Say giữa trời xuân (Cao Huy Hóa), Thực ảo Cực Lạc từ đôi mắt bé (Ngô Khắc Tài), Mùa xuân và lẽ sắc không (Phan Minh Đức), Niềm vui đơn giản (Diệu Tịnh), Để tìm thấy một ngày trọn vẹn (Thục Độ)... cùng nhiều bài viết thú vị khác.

Giai phẩm Giác Ngộ Xuân Ất Mùi 2015 giá 19.000 đồng/cuốn, phát hành tại các sạp báo, phòng phát hành - quý Tăng Ni, Phật tử, bạn đọc có nhu cầu số lượng lớn làm quà tặng Tết, xin liên hệ Phòng Phát hành Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM. ĐT: (08) 393 00675 - 393 06982 - DĐ: 0932059528.


Tòa soạn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Vô thường

Lá vàng ắt phải rụng rơi...

GNO - Sớm nay, tôi ghé chùa lễ Đức Quán Âm. Tôi thấy ba vị Tăng cử hành một nghi thức trước đài Quán Âm. Một cỗ quan tài nhỏ, thật gọn, có lẽ bằng ván ép được bốn người khiêng nhẹ nhàng, cúi đầu lễ tôn tượng rồi di chuyển ra khỏi cổng chùa. Ra là một vị cao tuổi ở nhà dưỡng lão của chùa vừa qua đời tối qua.

Thông tin hàng ngày