Đồng Nai: Phân ban Ni giới tỉnh trao quà đến những gia đình đồng bào dân tộc khó khăn

Ni trưởng Thích nữ Như Dung trao quà đến hộ khó khăn
Ni trưởng Thích nữ Như Dung trao quà đến hộ khó khăn
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 20-11, đoàn chư Ni Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự GHPGVN TP.Biên Hòa tổ chức trao quà từ thiện đến bà con dân tộc thiểu số.

Đoàn do Ni trưởng Thích nữ Như Dung, Ủy viên Thường trực, Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Biên Hòa làm trưởng đoàn; Ni sư Thích nữ Quảng Tiên, Trưởng ban Từ thiện - Xã hội GHPGVN Thành phố làm phó đoàn.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với bà con dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với bà con dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa

Tại các xã: Phú Bình, Thanh Sơn và Tà Lài thuộc huyện Tân Phú, đoàn Phân ban Ni giới TP.Biên Hòa phối hợp với Ủy ban MTTQVN huyện Tân Phú đã trao tổng cộng 300 phần quà. Mỗi phần quà trị giá 500 ngàn đồng, gồm: bao thư 200 ngàn, 10 kg gạo và các loại nhu yếu phẩm khác.

Tổng trị giá của chuyến từ thiện này là 150 triệu đồng do Phân ban Ni giới GHPGVN TP.Biên Hòa vận động chư tôn đức Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn thành phố ủng hộ.

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chia sẻ khó khăn với bà con dân tộc thiểu số vùng sâu, vùng xa để chào mừng 92 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày