Đồng Tháp: 304 chúng nội tự chùa Hưng Thiền an cư

GNO - Sáng 9-6, tại chùa Hưng Thiền (huyện Cao Lãnh) đã long trọng diễn ra lễ khai giảng khóa an cư kiết hạ PL.2561 dành cho 304 hành giả tu tập pháp môn Tịnh độ.

HT.Thích Thiện An, Thành viên HĐCM; HT.Thích Thiện Huệ, HT.Thích Nhật Quang, HT.Thích Thiện Phương - đồng Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; TT.Thích Chơn Minh, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và chư tôn đức 12 Ban Trị sự huyện, TP thuộc tỉnh cùng chánh quyền các cấp cũng về tham dự.

IMG_0675 (Copy).JPG


Nghi thức niệm Phật - khai hạ tại trường hạ Hưng Thiền

Ngoài ra, còn có Hóa chủ trường hạ chùa Hưng Thiền - Thượng tọa Thích Phước Đức, chư Tăng Ni trong Ban chức sự, Ban quản chúng trường hạ và 304 hành giả an cư.

Tại buổi lễ, TT.Thích Phước Đức thay mặt ban tổ chức đọc diễn văn khai mạc. ĐĐ.Thích Chơn Tâm - Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp triển khai kế hoạch, nội quy, thời khóa hành trì... đến đạo tràng.

Đại diện cho 304 hành giả an cư, phát nguyện thọ trì giới pháp theo đúng nội quy, các thời khóa tu tập trong 3 tháng nhập hạ, thúc liễm Tam vô lậu học theo đúng lời Phật dạy…

IMG_0688 (Copy).JPG
Trao quà tới Thượng tọa Hóa chủ (phải)

IMG_0706 (Copy).JPG
Hành giả phát nguyện tu học

TT.Thích Chơn Minh thay mặt Ban chứng minh đạo từ, sách tấn chư hành giả, cũng như mong ban chức sự, ban giảng huấn sẽ hướng dẫn cho hành giả tu học đúng theo pháp môn của Đạo tràng an cư chùa Hưng Thiền.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày