Đồng Tháp: Cung nghinh kiệu hoa rước Phật kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại phường Sa Đéc

Chư tôn đức Ban Đại diện Phật giáo khu vực II tỉnh Đồng Tháp trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Phước Hưng
Chư tôn đức Ban Đại diện Phật giáo khu vực II tỉnh Đồng Tháp trang nghiêm tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 tại chùa Phước Hưng
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Chiều 29-5 (12-4-Bính Ngọ), Ban Đại diện Phật giáo khu vực II trực thuộc Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp đã trang nghiêm tổ chức Lễ rước Phật kính mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 diễn ra tại chùa Phước Hưng (P.Sa Đéc).
Chư tôn đức và chính quyền tham dự dành phút nhập từ bi quán
Chư tôn đức và chính quyền tham dự dành phút nhập từ bi quán

Hiện diện tham dự buổi lễ có Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp; Thượng tọa Thích Chơn Trí, Phó Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Đại đức Thích Huệ Phát, Phó ban, Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh; Thượng tọa Thích Minh Sơn, Phó ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Đại diện Phật giáo khu vực II, Trưởng ban Tổ chức; cùng chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp.

Tham dự buổi lễ còn có đại diện lãnh đạocác phường, xã: Sa Đéc, Tân Nhuận Đông, Tân Phú Trung, Phú Hựu cùng đông đảo đồng bào Phật tử.

Cung rước tôn tượng Đức Phật sơ sinh từ chùa Phước Thạnh đến chùa Phước Hưng
Cung rước tôn tượng Đức Phật sơ sinh từ chùa Phước Thạnh đến chùa Phước Hưng

Đoàn cung nghinh tôn tượng Đức Phật đản sanh khởi hành từ chùa Phước Thạnh, diễu hành dọc tuyến đường Hùng Vương về chùa Phước Hưng trong không khí trang nghiêm. Đông đảo người dân hai bên đường thành kính chiêm bái, hòa cùng niềm hân hoan kính mừng ngày Đức Phật thị hiện giữa nhân gian.

Sau nghi thức rước Lễ đản sanh, dâng hoa cúng dường và cử 3 hồi chuông trống Bát-nhã, toàn thể đại chúng trang nghiêm lắng nghe Thượng tọa Thích Tĩnh Triệt tuyên đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 của Đức Pháp chủ GHPGVN - Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng; Thượng tọa Thích Minh Sơn tuyên đọc Diễn văn Phật đản Phật lịch 2570 của Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND P.Sa Đéc phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570
Bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND P.Sa Đéc phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570

Dịp này, Ban Tổ chức đã đón nhận nhiều lẵng hoa chúc mừng từ chư tôn đức, lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể địa phương.

Đại diện chính quyền địa phương, bà Lê Thị Tuyết Nhung, Phó Chủ tịch UBND P.Sa Đéc phát biểu chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570; ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp thiết thực của Phật giáo trong công tác an sinh xã hội, tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng đời sống văn hóa tại địa phương.

Trong không khí trang nghiêm của ngày khánh đản, chư tôn đức cùng toàn thể đại chúng đồng tụng thời kinh Khánh đản, cầu nguyện quốc thái dân an, phong điều vũ thuận.

Trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu nông thôn đến đại diện chính quyền địa phương
Trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu nông thôn đến đại diện chính quyền địa phương

Dịp này, Thượng tọa Thích Lệ Hiếu đại diện Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Tháp trao bảng tượng trưng hỗ trợ xây dựng 2 cây cầu nông thôn tại xã Tân Nhuận Đông và Phú Hựu với tổng trị giá 400 triệu đồng.

Đại đức Thích Trí Nguyên, Thư ký Ban Đại diện Phật giáo khu vực II phát biểu cảm tạ chư tôn đức chứng minh, quý vị đại biểu và toàn thể Phật tử tham dự buổi lễ.

Sau phần nghi lễ hành chính, chư tôn đức, quan khách và Phật tử trang nghiêm thực hiện nghi thức Tắm Phật truyền thống tại chánh điện chùa Phước Hưng và thả hoa đăng cầu nguyện hòa bình trên dòng Sa Giang.

Một số hình ảnh được ghi nhận:

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày