Gia đình một Phật tử “xin không tổ chức lễ phúng viếng”

GNO - Ngày 22-3, nhiều người dân ở phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa (Khánh Hòa), nghe tin cụ bà Mai Thị Hường (pháp danh Diệu Thiện) từ trần đã bày tỏ thương tiếc và muốn đến phúng điếu, thắp nén hương tiễn biệt, cầu nguyện cụ về miền Cực lạc.

Tuy nhiên, do dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, gia đình đã dựng tấm bảng cáo phó, trong đó có đoạn “Vì sức khỏe cộng đồng, trong tình hình dịch Covid-19 hiện nay, gia đình chúng tôi xin không tổ chức phúng viếng. Để thay cho lời chia buồn, phúng viếng và tiễn đưa, xin tất cả những trái tim đầy nhân ái hãy cùng nguyện cầu cho thân mẫu của chúng tôi an nghỉ trong bình yên”.

Việc làm trên của gia đình đã nhận được sự trân trọng của chính quyền, cũng như đông đảo bà con lối xóm.

Phat tu.jpg
Nội dung cáo phó cụ bà Mai Thị Hường - pháp danh Diệu Thiện thể hiện trách nhiệm trong mùa dịch Covid-19

Chị Lê Thị Thanh Thúy, người con của gia đình chia sẻ: Việc không nhận phúng điếu là truyền thống lâu nay của gia đình. Đặc biệt trong tình hình đang có dịch Covid-19, gia đình nhận thấy càng phải có trách nhiệm hơn với cộng đồng nên đã có thông báo như vậy.

Trong thời gian lễ tang diễn ra, phòng khi trong họ và bà con thân hữu tới thắp hương, gia đình còn chuẩn bị dung dịch sát khuẩn - chị Thúy cho biết.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Có bốn loại thức ăn giúp ích cho chúng sanh, khiến cho chúng sanh được tồn tại, được bảo hộ và nuôi lớn" - Ảnh: Phùng Anh Quốc

Mặt trời tỏa chiếu

NSGN - Tôi nghe như vầy: Một thời, Đức Phật ngụ tại vườn Cấp Cô Độc, trong rừng Kỳ-đà, thuộc nước Xá-vệ.
Chư tôn đức Ban Trị sự GHPGVN TP.HCM dâng hương cầu nguyện trước long vị Tổ quốc - Ảnh: Quảng Đạo/BGN

Xúc động Lễ tưởng niệm, kỳ siêu tại "nghĩa địa của người nghèo" lớn nhất giữa lòng Sài Gòn

GNO - "Nghĩa địa của người nghèo" là cách gọi của người Sài Gòn xưa đối với Nghĩa trang Đô Thành, nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng (P.Hòa Hưng, TP.HCM). Bởi từ năm 1920 đến 1975, đây là nơi đã an táng hàng vạn người dân lao động, chiến sĩ, binh sĩ, người nghèo, đồng bào tử nạn trong chiến tranh...
Đại lão Hòa thượng Pháp chủ GHPGVN cầu nguyện trước long vị Tổ quốc tôn thiết tại đàn tràng, trước đền thờ ở Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, trước đây là Nghĩa trang Đô Thành - Ảnh: Bảo Toàn/BGN

Đức Pháp chủ GHPGVN quang lâm cầu nguyện tại Nghĩa trang Đô Thành cũ

GNO - Chiều nay, 8-11, trước Lễ khai kinh trong Lễ tưởng niệm, kỳ siêu anh linh các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ, đồng bào đã an táng tại Nghĩa trang Đô Thành (nay là Công viên văn hóa Lê Thị Riêng, P.Hòa Hưng, TP.HCM), Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ GHPGVN đã quang lâm thắp hương cầu nguyện.

Thông tin hàng ngày