Giới bản đã về giới trường Đại giới đàn Hành Trụ 2011

(GNO-TP.HCM): Như Giác Ngộ Online đã thông tin, đúng 6 giờ 00 sáng nay 11-11, Ban Tổ chức Đại giới đàn Hành Trụ 2011, Hội đồng Thập sư Tăng - Ni và đại diện giới tử đã thành kính cung nghinh giới bản từ chùa Ấn Qung về chùa Huê Nghiêm - Nơi tổ chức Đại giới đàn.

>>> Xem thêm chùm ảnh

wwwTG (6).JPG

Nghi thức thỉnh giới bản

wwwTG (7).JPG

Sau nghi thức thỉnh giới bản tại chánh điện chùa Ấn Quang - Q.10, đoàn cung nghinh do HT. Thích Viên Giác - Thành viên HĐCM, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự Thành hội, Hòa thượng đàn đầu Đàn Sa di dẫn đầu đã trang nghiêm di chuyển trên các trục đường chính, đi qua trung tâm thành phố về Giới trường Đại giới đàn Hành Trụ 2011 (chùa Huê Nghiêm - Q.2).

wwwTG (1).JPG

Đoàn cung nghinh di chuyển trên đường Lương Định Của - quận 2

wwwTG (2).JPG

Tại chùa Huê Nghiêm, hàng ngàn giới tử và đông đảo quần chúng Phật tử đã quỳ hai bên đường Lương Định Của (con đường phía trước chùa) để cung nghinh giới bản. HT. Thích Trí Quảng - Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban Trị sự Thành hội, Trưởng ban Tổ chức Đại giới đàn ra tận cổng đứng chờ từ sớm để cung đón giới bản.

Nhờ lực lượng công an giao thông và bảo vệ giữ gìn trật tự cũng như điều tiết lưu lượng xe di chuyển trên đường nên đoàn cung nghinh diễn ra trang nghiêm và đúng như thời gian dự kiến.

wwwTG (4).JPG
wwwTG (5).JPG

HT. Thích Minh Thông - Tuyên luật sư Đại giới đàn thỉnh giới bản

wwwTG (3).JPG

Giởi tử đảnh lễ giới bản

Chỉ chưa đầy 30 phút nữa, lễ khai mạc Đại giới đàn Hành Trụ 2011 sẽ chính thức được cử hành. Giác Ngộ Online sẽ tường thuật trực tuyến buổi lễ này đến bạn đọc.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Dân Trí

Danh sách 29 xã lên phường tại TP.HCM

Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất chủ trương thành lập đơn vị hành chính đô thị trên địa bàn TP đối với 29 xã đạt đủ 9/9 tiêu chí theo quy định tại Điều 5 Nghị quyết 112/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Ảnh: Pixabay

Nếu Đức Phật đi giữa thế giới hôm nay…

GNO - Hơn hai nghìn năm trước, Thái tử Tất-đạt-đa dạo qua bốn cửa thành, tận mắt chứng kiến cảnh già, bệnh, chết của chúng sanh. Ngài nhận ra bản chất khổ đau của kiếp người và rời bỏ hoàng cung, đi tìm con đường giải thoát cho nhân loại.

Thông tin hàng ngày