Giúp ba chị em bệnh tật, khó khăn

Bà Bông bị bệnh ung thư buồng trứng
Bà Bông bị bệnh ung thư buồng trứng

GN - Bà Ngô Thị Hoa, sinh năm 1969, cư ngụ tại 21/10 Cô Bắc, P.4, TP.Vũng Tàu (Bà Rịa-Vũng Tàu) trong ngôi nhà Đại đoàn kết do Nhà nước cấp.

Trong gia đình, bà Hoa đang cưu mang 2 người em là chị Ngô Thị Bông (năm 1965), bị ung thư buồng trứng giai đoạn cuối, thiểu năng tâm thần và anh Ngô Văn An (năm 1962) bị bệnh thần kinh bại liệt.

Bà Hoa mưu sinh bằng nghề bán sương sa lo cho 2 em. Mỗi ngày, bà Hoa kiếm được khoảng 70 nghìn đồng và cộng thêm 400 ngàn đồng trợ cấp mỗi tháng của Nhà nước. Số tiền ít ỏi này không đủ lo cho sinh hoạt gia đình và điều trị thuốc men cho 2 em. Do đó, bà Hoa đành phải xin Bệnh viện Ung bướu đem chị Bông về nhà.

Qua trao đổi, bà Hoa cho biết cả đời bà vất vả lo cho hai em bệnh tật, nay bệnh tình của hai em khiến bà kiệt quệ. Bà mong mỏi được mọi người giúp đỡ để bà có điều kiện chữa bệnh cho hai em vượt qua cơn ngặt nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304 620. Tài khoản số 0600.237.99.599, chủ tài khoản Phan Văn Thức, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Hồng Bàng, Chợ Lớn.

S.Nghệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày