Hàng tháng chị Nhung phải mang con đến Bệnh viện Da Liễu để chữa trị nhưng đã từ 10 năm qua vết lở lói trên da vẫn tái đi tái lại nhiều lần làm toàn thân cháu rất luôn đau đớn. Hiện tại, các vết lở lói toàn thân và tại các khớp chân bị ăn sâu làm cháu không thể đứng dậy được.
Anh Trần Hữu Đoàn, cha cháu Vi đi làm kiếm sống nuôi cả gia đình, nhưng có đồng nào đều đổ vào việc điều trị để giành giật sự sống từng ngày cho con. Kinh tế gia đình của anh chị (tại 211A/29 đường Ba Đình, P.8, Q.8, TP.HCM) thuộc diện xóa đói giảm nghèo nên khó khăn lại chồng chất khó khăn.
Chúng tôi viết những lời này cầu mong sự chia sẻ, hỗ trợ của quý chư tôn đức Tăng Ni, ân nhân, Phật tử, bạn đọc xa gần nhằm giúp cháu bé tiếp tục điều trị.
Mọi đóng góp xin liên hệ: Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3 - TP.HCM - ĐT: 39304620