Giúp cháu bé bị bệnh ngặt nghèo

Giác Ngộ: Cháu Trần Việt Anh, 1 tuổi là con của chị Nguyễn Thị Bích Thủy (ảnh) ngụ tại thôn Thắng Thuận, xã Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận).  

Mới 1 tuổi đầu nhưng cháu phải mang căn bệnh hiểm nghèo: Bứu nguyên bào võng mạc và u thận. Từ khi phát hiện bệnh đến nay, cháu Anh chuyển từ bệnh viện này sang bệnh viện khác rất tốn kém.

Mo rong long tu.jpg

Bé Việt Anh rất đáng thương- Ảnh: M.T

Căn bệnh của cháu phải điều trị lâu dài, theo bác sĩ Bệnh viện Ung Bứu TP có thể sẽ múc bỏ mắt có u để tránh ảnh hưởng con mắt còn lại. Nghĩ đến cảnh mù lòa mà con phải gánh chịu, chị Thủy chỉ biết khóc. Vì gia đình quá khó khăn, tất cả mọi chi phí trong gia đình đều dựa vào khoảng tiền 2 triệu/tháng của chồng. Hiện tại, gia đình chị Thủy đã cạn kiệt tài chánh mà bệnh của cháu chưa thuyên giảm, cháu luôn bị bệnh hành hạ trong đau đớn.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc Ban TTXH Báo Giác Ngộ, 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: 39 304620.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ước mong của bản thân và gia đình được hạnh phúc là điều ước chung của con người trong bất cứ thời đại nào...

Hạnh phúc và hạnh phúc thực sự theo quan điểm Phật giáo

GNO - Có một cuộc sống hạnh phúc là ước mơ của tất cả mọi người. Tuy nhiên, ý nghĩa hạnh phúc tùy thuộc vào trình độ nhận thức hay quan điểm về cuộc sống của mỗi cá nhân. Do đó, ý nghĩa hạnh phúc thật là đa dạng và khác biệt.

Thông tin hàng ngày