Giúp cháu Gia Hân điều trị ung thư máu

Giúp cháu Gia Hân điều trị ung thư máu

GN - Bé Nguyễn Ngọc Gia Hân (ảnh), sinh năm 2015, từ khi mới lên hai tuổi đã bị chứng bệnh lạ là nổi hạch khắp cơ thể, gây đau nhức và nôn ói, quấy khóc, điều trị nhiều nơi nhưng không khỏi.

Tháng 9-2017, đưa con đến BV.Truyền máu - Huyết học (TP.HCM), bác sĩ chẩn đoán cháu Gia Hân bị bệnh bạch cầu cấp (dạng nguyên bào lympho cấp tính hay còn gọi là ung thư máu).

Vợ chồng anh Nguyễn Tấn Cường phải nghỉ làm ở quê (502/2, ấp Hòa Ninh, X.Long Thắng, H.Lai Vung, Đồng Tháp), mượn tất cả 350 triệu đồng từ nhiều nơi đến tạm trú TP.HCM lo chạy chữa cho con.

Anh Cường đi bưng bê ở các quán cà-phê để kiếm tiền phụ thêm sinh hoạt nhưng cũng không ổn định, cháu Gia Hân thì bệnh tình không thuyên giảm, mà tiền thì hết. Bác sĩ cho biết cháu phải trải qua thêm một đợt điều trị hóa trị nữa với chi phí khoảng 150 triệu đồng.

Hiện nay, anh Cường đem con về quê, tiếp tục cố gắng đi làm nhưng tiền lương ít ỏi không thấm vào đâu, nhìn con bệnh mà “lực bất tòng tâm”. Gia đình anh Cường cầu mong sự chung tay giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm, mạnh thường quân để cháu Gia Hân có cơ hội tiếp tục điều trị, vượt qua căn bệnh hiểm nghèo.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo (TP.HCM).

S.Nghệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày