Giúp đỡ cháu bé nhà nghèo bệnh nặng

Giúp đỡ cháu bé nhà nghèo bệnh nặng

GN - Cháu Lê Minh Kha, sinh năm 2007 (ảnh), cư ngụ cùng gia đình tại ấp Vĩnh Bình, xã An Vĩnh Ngãi, TP.Tân An (Long An) đang bị xuất huyết não, nhiễm trùng đường ruột.

Vừa qua, cháu Lê Minh Kha đột nhiên bị sốt rất cao, gia đình phải đưa đi cấp cứu. Cháu được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhi Đồng (TP.HCM). Tại đây, bác sĩ cho biết cháu bị sốt cao, xuất huyết não, nhiễm trùng đường ruột và chỉ định phải điều trị lâu dài do bệnh trở nặng.

Những ngày qua, cha cháu là anh Lê Văn Cường (sinh năm 1976) làm nghề phụ hồ, mẹ cháu là chị Nguyễn Thị Hà (sinh năm 1982) làm nghề bán vé số dạo đã phải thay phiên nhau túc trực ở bệnh viện để chăm, nuôi.

Gia đình cháu Lê Minh Kha đã rất khó khăn, hiện nay lâm vào cảnh khốn cùng, ba mẹ cháu phải nghỉ việc không thu nhập, tiền thuốc, viện phí… phải đi vay để trang trải. Hiện gia đình cháu đã vay mượn 25 triệu đồng để lo điều trị nhưng bệnh tình của cháu Kha vẫn chưa khả quan.

Gia đình cháu Kha mong được mọi người giúp đỡ để cháu có cơ hội tiếp tục được điều trị vượt qua giai đoạn hiểm nghèo…

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM.

H.Diệu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Phật tử tham dự khóa tụng kinh Dược Sư cầu an đầu năm - Ảnh: Quảng Đạo

Tụng kinh cầu an đầu năm, nên tụng kinh nào?

GNO - Tôi muốn tụng kinh cầu an đầu năm tại tư gia để cầu nguyện gia đạo an lành. Tuy nhiên vì không có nhiều thời gian cũng như không rành rẽ các pháp thức kinh kệ nên tôi chỉ muốn tụng đọc bình thường những bản kinh ngắn, dễ hiểu, dễ thực hành. Mong được quý Báo hướng dẫn.
Tuyết tan xuân về

Tuyết tan xuân về

GNO - Ông Ken lái chiếc xe bán tải cẩn thận bò lên từng con dốc cao, có những đoạn bẻ cua, ông nhích lên từng chút, bánh xe kề bên vực sâu thăm thẳm, rừng đỗ quyên điểm hoa bạt ngàn bên dưới, ông xuýt xoa trầm trồ, bao ký ức tràn về…

Thông tin hàng ngày