Giúp em Quỳnh vượt qua bệnh hiểm nghèo

Giúp em Quỳnh vượt qua bệnh hiểm nghèo

GN - Em Hà Thụy Diễm Quỳnh - Pháp danh Diệu Huỳnh, sinh năm 2001, vừa tốt nghiệp đại học năm 2019.

Tuy nhiên, không may em mắc căn bệnh hiểm nghèo, viêm não virus không xác định (ảnh). Căn bệnh khiến Quỳnh bị biến chứng hôn mê, động kinh, suy hô hấp… đang nằm điều trị tại phòng cách ly Bệnh viện Chợ Rẫy.

Chị Phạm Thị Định, mẹ Quỳnh cho biết, chị là mẹ đơn thân nuôi con, cha em Quỳnh mất sớm nên kinh tế gia đình đều phụ thuộc vào chị. Hiện nay, chị Định không thể tự lo chi phí điều trị cho con vì kinh tế hạn hẹp, tiền dành dụm đã hết mà mỗi ngày viện phí hết 3 triệu đồng và 10,5 triệu đồng một đơn thuốc dùng trong ba ngày.

Với gia cảnh khó khăn hiện nay, chị Định cầu mong được sự chung tay giúp đỡ của các nhà hảo tâm, mạnh thường quân, bạn đọc để con chị có cơ hội được tiếp tục chữa bệnh, vượt qua nguy kịch của bệnh tật… Chị Định hiện đang cư ngụ tại 256/23/4 Lạc Long Quân, P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM.

Mọi sự giúp đỡ xin liên lạc địa chỉ trên hoặc Ban TTXH Báo Giác Ngộ: 85 Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, TP.HCM, ĐT: (028) 39 304 620. Tài khoản số 0601 6724 0901, chủ tài khoản Đoàn Thành Quang, Ngân hàng Sacombank, Chi nhánh Trần Hưng Đạo, TP.HCM. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Câu lạc bộ Cỏ bốn lá tổ chức chương trình Xuân từ bi tại Quảng Ngãi - Ảnh: NVCC

Thắp sáng từ bi giữa đời

GNO - “Con đường tu tập là con đường chân chính để tìm thấy ý nghĩa cuộc sống và phụng sự cộng đồng”, đó là những chia sẻ của Đại đức Thích An Nhất, sinh năm 1995, xuất gia tại tổ đình Tôn Thạnh (xã Mỹ Lộc, tỉnh Tây Ninh).
Chư Ni cùng nhau tu tập tại tu viện Sravasti Abbey, Hoa Kỳ

Tăng đoàn như một tấm gương phản chiếu chính mình

GNO - Con đường tu hành không phải là sự thoái lui hay trốn tránh cuộc đời, mà là tấm gương phản chiếu rõ ràng từng góc khuất sâu kín trong chính ta. Ở đó, ta không còn con đường nào khác ngoài việc mở rộng trái tim và trí tuệ, để học cách hiện diện trọn vẹn vì người khác.

Thông tin hàng ngày