Hiến gần 1.000 đơn vị máu, từ thiện gần 1,4 tỉ

GNO - Chiều 10-12, tại chùa Bà Đa (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), Ban điều hành Đội Tình nguyện viên máu sống GĐPT Đà Nẵng tổ chức lễ kỷ niệm 2 năm thành lập, tri ân - khen thưởng tình nguyện viên và ra mắt ban điều hành nhiệm kỳ 2017 - 2022.

sn2 (6).jpg


Niệm Phật khai mạc lễ

Theo báo cáo tại buổi lễ, năm 2016 toàn đội hiến 289 đơn vị máu và 124 đơn vị tiểu cầu; năm 2017 hiến 415 đơn vị máu và 110 đơn vị tiểu cầu. Tổng cộng 2 năm đã hiến được 983 đơn vị máu và tiểu cầu cho các bệnh nhân cấp cứu và điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Song song đó, đội đã vận động và thực hiện nhiều đợt công tác thiện nguyện với tổng số tiền hơn 1,39 tỉ đồng.

Dịp này, Ban HD PB GĐPT Đà Nẵng đã có quyết định tặng bằng khen cho 36 thành viên Đội Tình nguyện viên máu sống đã có thành tích hiến máu nhiều lần trong năm 2017, đồng thời công bố quyết định công nhận Ban điều hành nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 10 thành viên do huynh trưởng cấp Tấn - Tâm Lập Lê Hà Thọ làm trưởng ban.

sn2 (16).jpg
Mừng sinh nhật 2 năm của Đội hiến máu tình nguyện

sn2 (33).jpg
Tuyên dương tinh thần tình nguyện hiến máu của thành viên tham gia đội

Trước đó, sáng cùng ngày, BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng cũng đã trao tặng bằng tuyên dương công đức cho Đội. 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Buổi ra mắt cuốn sách "Giấc mơ hóa Rồng Xanh" của tác giả Trần Tuệ Tri được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM) - Ảnh: TC

“Giấc mơ hóa Rồng Xanh” và ước vọng về một tương lai hạnh phúc

GNO - Trong buổi ra mắt cuốn sách mới nhất của mình được tổ chức vào sáng ngày 27-12 tại Trung tâm Khởi nghiệp Sáng tạo TP.HCM (P.Xuân Hòa, TP.HCM), tác giả Trần Tuệ Tri cùng các khách mời chia sẻ viễn kiến về một xã hội Việt Nam thịnh vượng, hùng cường nhưng cũng giàu bản sắc văn hóa, đủ đầy hạnh phúc.
Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

Độc giả Nga Nguyễn: Báo Giác Ngộ trong tôi là một hành trình tỉnh thức

GNO - Có những mối nhân duyên không đến bằng tiếng gọi lớn, mà bằng sự bền bỉ. Với tôi, Báo Giác Ngộ là một nhân duyên như thế, bắt đầu từ những năm tháng sinh viên non trẻ, đi qua bao đổi thay của cuộc đời, để rồi ở lại như một điểm tựa tinh thần, nơi chữ nghĩa không chỉ để đọc, mà để soi lại chính mình.

Thông tin hàng ngày