Hoa đăng sông Hoài rằm tháng Giêng

Du khách thích thú chụp ảnh bên đèn lồng mang biểu tượng con mèo bên bờ sông Hoài.

Du khách thích thú chụp ảnh bên đèn lồng mang biểu tượng con mèo bên bờ sông Hoài

Các bạn trẻ làm duyên bên tác phẩm đèn lồng “Gánh xuân phố cổ”.

Các bạn trẻ làm duyên bên đèn lồng “Gánh xuân phố cổ”

Hàng nghìn du khách trong và ngoài nước đổ về phố cổ Hội An (Quảng Nam) đêm 16/2 để dự lễ hội đèn lồng, thả hoa đăng cầu ước may mắn đầu xuân trên dòng sông Hoài thơ mộng. Đêm Nguyên tiêu, trời chưa tối, khắp các nẻo đường dẫn vào phố cổ Hội An đã lung linh muôn vàn đèn lồng. Dòng người rồng rắn tản bộ dọc Quảng trường Sông Hoài. Đứng lặng nhìn từng đôi tình nhân nâng niu hoa đăng trên tay bước lên chiếc ghe bên bờ sông Hoài, bà Iselin DiBaj, du khách đến từ Na Uy bồi hồi: “Tôi thấy hạnh phúc trong lần đầu tiên đến Việt Nam lại đúng vào dịp trăng tròn. Sông Hoài thật lãng mạn, tôi cứ ngỡ mình đang sống trong miền cổ tích”. Dọc theo sông Hoài, thỉnh thoảng du khách dừng lại trầm trồ, thích thú với các kiểu đèn lồng mang biểu tượng con mèo, phố cổ. Lần đầu đến Hội An vào dịp Nguyên tiêu, anh Trần Công Đức ở TP HCM thích thú chụp ảnh lưu niệm bên những chiếc lồng đèn độc đáo như “Mắt miêu mừng xuân”, “Mèo gánh xuân về phố cổ”, “Hoài Phố”. “Ngồi trên thuyền thong dong giữa dòng sông Hoài, lòng tôi cảm giác thật bình yên, nhẹ nhõm, bao nhiêu phiền toái như biến mất”, anh Đức nói. Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại một gian hàng bán đèn lồng truyền thống ở đường Nguyễn Phúc Tần, phố cổ Hội An (Quảng Nam) Du khách thích thú chụp ảnh bên đèn lồng mang biểu tượng con mèo bên bờ sông Hoài Các bạn trẻ làm duyên bên đèn lồng “Gánh xuân phố cổ” Đèn lồng đôi mèo soi bóng trên sông Hoài Du khách điệu đà bên quầy bán hoa đăng trong đêm rằm Nguyên tiêu Những người bán hoa đăng tạo thành một dải sáng lung linh bên sông Hoài Sông Hoài lấp lánh ánh đèn Đôi tình nhân người Australia hạnh phúc bên đóa hoa đăng Đôi vợ chồng sắp cưới lãng mạn bên nhau giữa ánh đèn lồng ở phố cổ Hội An đêm Nguyên tiêu. Ảnh: Trí Tín Chở vợ sắp cưới trên chiếc xe đạp vòng quanh phố cổ, anh Tuấn quê ở Đà Nẵng cho hay, suy nghĩ mãi cuối cùng cả hai quyết định chụp ảnh cưới ngoại cảnh, lưu lại khoảnh khắc đẹp của đời mình trong dịp rằm tháng Giêng tại phố cổ. “Hai đứa dắt nhau đi trên những ngõ phố rong rêu, đi thuyền thả hoa đăng cầu mong tình yêu luôn tỏa sáng như đêm rằm tháng Giêng này. Đây cũng là món quà tôi dành tặng người vợ sắp cưới của mình”, Tuấn thổ lộ. Ngoài lễ hội đèn lồng, ngồi trên thuyền thả hoa đăng gieo điều ước đầu xuân mới trên dòng sông Hoài, tại phố cổ, du khách còn được sống hoài niệm trong không gian nghệ thuật truyền thống như trò chơi dân gian đập niêu đậm hồn quê xứ Quảng, thưởng thức làn điệu dân ca bài chòi, đàn tranh, sáo trúc... Trao đổi với VnExpress.net, ông Trương Văn Bay, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hội An cho biết, đây là năm thứ hai Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng vào dịp đầu xuân, nhằm quảng bá hình ảnh phố cổ đến với bạn bè quốc tế.
Đèn lồng đôi mèo soi bóng trên sông Hoài
Du khách điệu đà bên quày bán hoa đăng trong đêm rằm Nguyên Tiêu
Du khách điệu đà bên quầy bán hoa đăng trong đêm rằm Nguyên tiêu
Một góc phố cổ sáng lung linh trong đêm rằm Nguyên Tiêu.
Những người bán hoa đăng tạo thành một dải sáng lung linh bên sông Hoài
Tác phẩm đèn lồng “Hoài Phố”- biểu tượng của phố cổ Hội An soi bóng xuống sông Hoài về đêm.
Sông Hoài lấp lánh ánh đèn
Đôi tình nhân đến từ Úc hạnh phúc bên đóa hoa đăng
Đôi bạn trẻ đến từ Đà Nẵng đạp xe đùa vui ở phố cổ Hội An.

Đôi vợ chồng sắp cưới lãng mạn bên nhau giữa ánh đèn lồng
ở phố cổ Hội An đêm Nguyên tiêu. Ảnh: Trí Tín

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Con bất hiếu cha mẹ phải làm sao?

GNO - Tôi năm nay 45 tuổi, chỉ có một đứa con gái đang học lớp 11. Từ lớp 8 cháu bắt đầu ương bướng và liên tục ngỗ nghịch với cha mẹ cho đến bây giờ. Vợ chồng tôi ngày đêm nuôi hy vọng cháu lớn lên sẽ biết phải quấy mà ngoan hiền hơn nhưng càng ngày cháu càng tệ.
Niệm Phật nhiệm mầu

Niệm Phật nhiệm mầu

GNO - Ba tôi đã mất gần giáp năm nhưng hình ảnh về ba vẫn in nguyên trong tôi như vừa khi nãy, mới đây thôi. Có thể ba tan hoại thân xác này, không còn của hiện tại đi, đứng, nằm, ngồi nhưng ba hiện hữu trong kỷ niệm và những lời chỉ dạy mang tính lâu xa, chắc thật.
Mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong, Quảng Trị được thiết trí tại chùa An Trú

Ấn tượng mô hình bằng tre mừng Phật đản của Phật giáo H.Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị)

GNO - Mô hình kỳ đài bằng tre tại chùa An Trú (H.Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) nổi lên giữa màu vàng ươm của cánh đồng lúa chín như gói ghém tất cả tấm lòng của Phật tử nơi đây hướng về Phật đản, cũng như lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, cảm hứng gìn giữ các giá trị truyền thống của làng quê.

Thông tin hàng ngày