Học viện PGVN tiếp tục tổ chức bảo vệ luận văn

GNO - Chiều qua, 25-1, tại Học viện PGVN tại TP.HCM đã diễn ra buổi bảo vệ luân văn Thạc sĩ của Sư cô Thích nữ Liên Thảo, với đề tài “Đặc tính nhân bản của đạo Phật qua kinh tạng Pali”, đề tài do TT.TS Thích Viên Trí hướng dẫn.

2bv.jpg
SC.Thích nữ Liên Thảo bảo vệ đề tài “Đặc tính nhân bản của đạo Phật qua kinh tạng Pali”

Sau khi học viên trình bày xong báo cáo đề tài, đã nhận được rất nhiều góp ý, phản biện của cử tọa cũng như Tăng Ni tham dự buổi báo cáo đề tài.

Theo đánh giá chung, đề tài cần thiết, nội dung đề cập đến con người và ứng dụng vào cuộc sống con người đặc biệt là qua kinh tạng Pali; giọng văn dễ hiểu, tuy nhiên thư mục tham khảo trình bày chưa được thống nhất, có một số lỗi chỉnh tả, kết luận chưa được thuyết phục…

TT.TS Thích Tâm Đức, Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn nhận xét, đây là một đề tài rất hay, tuy nhiên về mặt logic của bài luận văn có những điều cần phải điều chỉnh, về hình thức luận văn hầu như trang nào cũng thấy trích dẫn, trích dẫn mang tính mô tả, chưa đi phân tích, dù trích dẫn là rất quan trọng thể hiện được sự khoa học của học viên khi nghiên cứu đề tài.

3bv.jpg


TT.TS Thích Tâm Đức, Chủ tịch Hội đồng chấm luận văn nhận xét

Sau khi Hội đồng chấm luận văn họp kín và đi đến thống nhất là đề tài của học viên SC.Thích nữ Liên Thảo đã bảo vệ thành công, nhưng phải chỉnh sửa theo một số góp ý của Hội đồng chấm luận văn và nộp lại báo cáo đề tài.

Như Danh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

[Podcast] Thượng tọa Thích Quang Thạnh chia sẻ về những kỷ niệm trong quá trình đồng hành cùng Báo Giác Ngộ

GNO - Thượng tọa Thích Quang Thạnh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng ban Giáo dục Phật giáo TP.HCM, Phó Viện trưởng kiêm Tổng Thư ký Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM đã có những chia sẻ rất chân tình với Podcast về những kỷ niệm, dấu ấn khi đồng hành cùng Báo Giác Ngộ ở các hoạt động Phật sự.
"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

"Báo Giác Ngộ là điểm tựa tinh thần của tôi"

GNO - Tôi vẫn nhớ rõ buổi sáng đầu tiên mình cầm trên tay tờ Báo Giác Ngộ . Đó là một ngày trời đầy mùi gió mới, giữa khoảng lặng của cuộc sống tưởng như không có một lối thoát rõ ràng.

Thông tin hàng ngày