Hôm nay 24-3, Ngài Gyalwang Drukpa đời thứ XII đến TP.HCM

(GNO): Hôm nay 24-3, Ngài Gyalwang Drukpa đời thứ XII và Tăng đoàn truyền thừa Drukpa sẽ đến thăm và hoằng pháp tại TP.HCM  trên chuyến bay VN375 từ TP. Vinh của hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam. Chuyến bay sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vào lúc 18 giờ 20.
PV (1).JPG
Ngài Gyalwang Drukpa quang lâm chùa Quang Ân - Hà Nội
(ảnh: Tùng Lâm)

Dự kiến vào sáng ngày mai 25-3, Ngài Gyalwang Drukpa sẽ chính thức thăm viếng chư tôn đức lãnh đạo Thành hội Phật giáo TP.HCM tại chùa Phổ Quang – Q. Tân Bình. Sau nghi thức chào đón, tặng quà lưu niệm và tiếp chuyện với chư tôn đức lãnh đạo Thành hội, Ngài Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn dòng truyền thừa Drukpa sẽ thực hiện nghi thức quán đảnh Di Đà và Quan Thế Âm cầu nguyện âm siêu dương thới và quốc thới dân an theo truyền thống Kim Cương thừa đến hết ngày 25-3. Tại TP.HCM, ngoài chùa Phổ Quang, Ngài Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn còn ghé thăm và thực hiện các nghi thức quán đảnh tại Quan Âm tu viện – Q. Phú Nhuận vào ngày 26-3.

Trước khi dừng chân tại TP.HCM, Ngài Gyalwang Drukpa cũng đã viếng thăm và hoằng pháp tại các tỉnh, thành: Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Nghệ An…. Sau thành TP.HCM thì Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai, Lâm Đồng, TP. Đà Nẵng sẽ là điểm đến của đoàn trước khi lên đường về nước vào ngày 4-4.

Nhân chuyến thăm của Ngài Gyalwang Drukpa, tối ngày 26-3, tại nhà hát Bến Thành – Q.1, Ban Văn hóa Thành hội Phật giáo TP.HCM sẽ tổ chức chương trình ca múa nhạc Phật giáo với chủ đề “Bay lên rồng thiêng” để chào mừng, cũng đồng thời hướng về kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

"Khi mỗi người trẻ biết yêu thương, biết hiếu kính và sống có trách nhiệm, gia đình sẽ bền vững"

Tuổi trẻ và những giá trị gia đình

NSGN - Hãy nhớ rằng gia đình luôn là nơi bắt đầu và cũng là nơi con người muốn trở về. Tuổi trẻ chính là thế hệ tiếp nối, quyết định những giá trị gia đình có được gìn giữ hay không.
Tháng Bảy, mưa ngâu, giọt mưa rớt như từ một chốn bao la vô tận, nước mắt cũng rớt từ một chốn tâm tận cùng

Chiều tóc trắng

GNO - Một người quen bước vào phòng khách, tóc bạc phơ, cười nói “Triêu như thanh ty, mộ như tuyết” (buổi sáng như tơ xanh, buổi chiều như tuyết trắng). Thế là cười với thời gian đi qua đời người.
Ảnh: Shutterstock

Trái tim một người mẹ

GNO - Tôi là một người mẹ nên tôi biết chắc chắn thế nào là tình thương của một người mẹ dành cho con, thương yêu con

Thông tin hàng ngày