Hơn 1.100 bạn trẻ dự hội trại Tuổi trẻ Phật giáo

GNO - Ngày 19-7, tại khu du lịch Kawasami (thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo lần thứ 9 năm 2014 với chủ đề “Sáng mãi niềm tin” do Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử T.Ư tổ chức chính thức diễn ra trong không khí hoan hỷ, tươi vui.

>> Hội trại Tuổi trẻ Phật giáo năm 2014 tuyển 14 TNV

hoi trai1.JPG
Lễ khai mạc diễn ra sáng 19-7, có sự chứng minh
của chư tôn thiền đức GHPGVN và lãnh đạo địa phương tham dự

Là chương trình thường niên, năm nay hội trại được tổ chức trong hai ngày (19, 20-7), được sự cho phép của Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, sự đồng thuận, cho phép của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các cơ quan ban ngành trong tỉnh, cũng như các cơ quan hữu quan thuộc huyện Đất Đỏ.

Tại lễ khai mạc, TT.Thích Phước Nghiêm, UV HĐTS, Phó ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư kiêm Trưởng Phân ban Thanh Thiếu nhi Phật tử T.Ư, Trưởng BTC phát biểu: “HĐTS GHPGVN chấp thuận tổ chức Hội trại Tuổi trẻ - Phật giáo để phát huy tinh thần là cộng sự đồng hành, gắn bó với xã hội, đất nước trải qua lịch sử 2000 năm. Sở dĩ hội trại năm nay tổ chức ở Bà Rịa - Vũng Tàu là nhằm tưởng nhớ vị nữ anh hùng liệt sĩ của dân tộc Võ Thị Sáu, tri ân đến những thế hệ đi trước đã hy sinh bảo vệ, xây dựng cuộc sống ấm no, hòa bình, hạnh phúc ngày nay”.

Tiếp đó, ĐĐ.Thích Quảng Tiến, Phó Thư ký vi tính văn phòng Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Phó BTC thông qua danh sách ban quản trại. Theo đó, ĐĐ.Thích An Đạt, Trưởng ban, Trại trưởng; Phật tử Lê Văn Tuấn, Trại phó, phụ trách văn nghệ; Phật tử Huỳnh Lê Tuấn Vũ, thư ký; hai phó thư ký gồm Phật tử Lê Xuân Bảo Ngọc và Phật tử Đoàn Việt Hùng, cùng các anh chị phụ trách y tế, hậu cần… Các bạn tình nguyện viên đứng đầu các cụm Thanh Tịnh, Tinh Tấn, Trí Tuệ, Tù Bi, tiểu đội của các cụm.

Tất cả trại sinh hòa chung cất tiếng hát ca khúc “Trại ca”, thể hiện niềm tin về sự thành công của hội trại Tuổi trẻ - Phật giáo lần thứ 9 năm 2014 - “Sáng mãi niềm tin”.

hoi trai2.JPG
Các tình nguyện góp vui bằng tiết mục nhảy flashmob

hoi trai3.JPG
Ngợp trời là sắc áo xanh của các bạn trại sinh

Những lẵng hoa tươi thắm được trao tặng để gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các nhà tài trợ đã yểm trợ chương trình được duy trì và ngày càng phát triển.

Cuối buổi lễ, HT.Thích Thanh Hùng, UV HĐTS, Phó ban Thường trực Ban Hướng dẫn Phật tử T.Ư, Chứng minh BTC có đôi lời dặn dò chân thành đến các trại sinh, rằng tuổi trẻ cần phải phát huy được sức trẻ bởi các con là nền tảng của đất nước.

Xuyên suốt hai ngày, hơn 1.100 trại sinh tham gia nhiều chương trình: thực tập thiền hành trên cát, thiền tọa trước biển, tận hưởng không khí trong lành, dễ chịu - xa sự náo nhiệt của thành phố, hòa vào những trò chơi vui nhộn, đầy chất trẻ trung, kết nối bạn bè khắp cả nước...

Nguyễn Thị Hương Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Làm việc với những ngày mây xám

Làm việc với những ngày mây xám

GNO - Trong đời, ai cũng từng đi qua những ngày mây xám. Có những nỗi buồn chỉ thoáng qua như gió nhẹ, nhưng cũng có những nỗi buồn sâu lắng, neo lại trong lòng nhiều năm. Thường thì ta sợ hãi, tìm cách né tránh hoặc vội vã lấp đầy khoảng trống ấy bằng công việc, tiếng cười, những cuộc gặp gỡ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Hải ngoại kỷ sự và dấu ấn Phan Đăng

GNO - Gần một năm sau ngày nhà nghiên cứu Phan Đăng từ giã cõi đời, bản dịch mới và chú giải Hải ngoại kỷ sự - cuốn bút ký trứ danh của Hòa thượng Thạch Liêm Đại Sán, do ông thực hiện lúc sinh thời đã được giới thiệu đến công chúng.

Thông tin hàng ngày