Họp mặt mừng lễ Đôn Ta cổ truyền của đồng bào Khmer Tây Nam Bộ

Ô. Lưu Phước Lượng, Phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tặng quà cho Sư Sãi và quý Hòa Thượng,Thượng Tọa các chùa Kherme Miền Tây Nam bộ
Ô. Lưu Phước Lượng, Phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tặng quà cho Sư Sãi và quý Hòa Thượng,Thượng Tọa các chùa Kherme Miền Tây Nam bộ
Tại Thành phố Cần Thơ, Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã tổ chức lễ họp mặt mừng lễ Đôn Ta cổ truyền của đồng bào Khmer. Trên 500 cán bộ của các ban, ngành Trung ương, lãnh đạo Ban dân tộc tôn giáo của 9 tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh, các vị sư sãi hòa thượng, thượng tọa tại 139 chùa Khmer trong vùng, đại diện cho 500 chùa Khmer ở Nam Bộ, cùng đông đảo cán bộ hưu trí, cán bộ đương chức, các học sinh, sinh viên dân tộc đang theo học tại trường đại học tại TP Cần Thơ tham dự.

Trung tướng Lưu Phước Lượng, Phó ban chỉ đạo Tây Nam Bộ đã đọc thư của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng lễ Đôn Ta cổ truyền của đồng bào Khmer.

Trong không khí ấm áp mừng lễ Đôn Ta cổ truyền, nhiều vị chức sắc tôn giáo, nhân sĩ trí thức Khmer như Hòa thượng Thạch Sóc San, Phó chủ tịch Hội đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh, Nhà giáo nhân dân Lâm Ét, hiện là Chủ tịch Hội khuyến học tỉnh Sóc Trăng...đã bày tỏ lòng biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã tạo mọi điều kiện cho đồng bào dân tộc ở các tỉnh Nam Bộ, trong đó có đồng bào dân tộc Khmer vươn lên, xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, trong đó thành tựu nổi bật nhất là việc chăm lo cho việc học hành của con em dân tộc Khmer với số lượng học sinh Khmer năm học này trong độ tuổi đến trường đạt trên 90%, số học sinh dân tộc Khmer đỗ vào các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp đạt cao nhất so với các năm trước đây./.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh minh họa

Bông hồng đỏ, bông hồng trắng

GNO - Ngày lễ Vu lan - ngày của những bông hồng cài áo, ngày để mỗi người hướng về nguồn cội, để lòng thổn thức trong hai chữ “hiếu ân”.
Công việc trong ngành du lịch giúp Phương gắn bó nhiều với Phật giáo, anh tìm hiểu nhiều về giáo lý, lịch sử cuộc đời Đức Phật và từ đó, anh chia sẻ thế giới quan tích cực với con mình: khi con học bài, anh cũng học Phật học

Lời nhắn gửi từ một giấc mơ dở dang

GNO - Có những vết thương không chảy máu nhưng ám ảnh suốt đời. Chúng không đến từ roi vọt hay tai nạn, mà từ những lời nói tưởng chừng vô hại, được buông ra vô tư, hay vô tâm trước mặt một đứa trẻ. Câu chuyện của anh Nguyễn Trần Hoàng Phương và người anh trai là minh chứng rõ ràng cho sức tàn phá thầm lặng ấy.

Thông tin hàng ngày