Húy nhật TT.Thích Lệ Minh và cầu quốc thái dân an

GNO - Sáng 23-10 (nhằm 19-9-Quý Tỵ), chùa Sắc tứ An Long (P.Bình Hiên, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) tổ chức lễ cầu quốc thái dân an, cầu siêu độ chư hương linh các anh hùng liệt sĩ, chư vị tiền bối hữu công và kỷ niệm lần thứ 12, ngày húy nhật Thượng tọa thượng Đông hạ Phước, hiệu Lệ Minh, nguyên trú trì chùa Quang Minh.

anh 1.jpg

Chư tôn Hòa thượng chứng minh niêm hương, bạch Phật

HT.Thích Như Thọ, thành viên HĐCM, chứng minh BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; HT.Thích Thiện Nguyện, UVTT HĐTS, quyền Trưởng BTS GHPGVN TP.Đà Nẵng; TT.Thích Từ Nghiêm, UVDK HĐTS, Phó BTS GHPGVN TP; TT.Thích Minh Thành, UVTT  BTS, Trưởng ban Nghi lễ GHPGVN TP quang lâm dự lễ.

Đại diện chính quyền TP và các quận Hải Châu, Thanh Khê có ông Ngô Khôi, PGĐ Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo TP; ông Vương Văn Quý, Phó phòng An ninh xã hội (Công an TP); bà Nguyễn Thị Thừa, Phó Chủ tịch UBND Q.Hải Châu, đại diện các ban ngành tại địa phương đã đến tham dự và chia sẻ những thiệt hại do cơn bão số 11 vừa gây ra tại chùa An Long.

Đạo tràng Phật tử cũng đã vân tập về chùa dâng sớ điệp, hoa đăng lễ phẩm cúng dường Tam bảo nhân ngày húy nhật của Thượng tọa Bổn sư.

anh 2.jpg

Và thành kính đảnh lễ Tam bảo

anh 7.jpg

TT.Thích Minh Thành tuyên sớ điệp

anh 8.jpg

Phật tử nhất tâm niệm kinh cầu nguyện

Sau khi cung nghinh chư tôn đức quang lâm Đại hùng Bửu điện bạch Phật, niêm hương, Ban Kinh sư do TT.Thích Minh Thành tiến hành khai kinh cầu quốc thái dân an, cầu siêu chư hương linh… Tất cả đạo tràng đồng thanh tụng niệm, chư Tăng kinh sư cung tuyên sớ điệp và tiến hành các nghi lễ cầu siêu theo truyền thống Phật giáo Bắc tông.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Điều quan trọng là luôn luôn chánh niệm về cơn giận và những cảm xúc tiêu cực khác khi chúng xuất hiện, cố gắng nhìn nhận chúng đúng bản chất, dẫn truyền và chuyển hóa năng lượng của chúng thành một sức mạnh hướng thiện

Giận dữ, xung đột và lòng từ bi

NSGN - Trước sự thương cảm và căm phẫn của nhiều người về các sự kiện bi thảm ở Palestine và các cuộc xung đột bạo lực đang diễn ra trên khắp thế giới, việc suy ngẫm về những cảm xúc mãnh liệt này và xem xét cách chúng ta có thể đối phó với nó có thể là rất hữu ích. Dưới đây là một vài suy nghĩ.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1336 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

50 năm phụng sự và hành trình tiếp sức ước mơ

GNO - Có những câu chuyện không ngôn từ hoa mỹ nhưng lại đủ sức chạm và ở lại rất lâu trong lòng người. Một buổi sáng ngày cuối năm tại trụ sở Báo Giác Ngộ (85 Nguyễn Đình Chiểu, P.Xuân Hòa, TP.HCM) đã diễn ra như thế.

Thông tin hàng ngày