GNO - Vào đầu thập niên 1970, một bước ngoặt lớn cho đời tu của tôi, quảy gói lên non học thiền. Những ngày tháng ấy, cửa sài khép kín, tôi cùng các huynh đệ đồng môn làm sơn tăng vô sự. Chúng tôi ngày ngày học kinh, tọa thiền, sám hối.
GNO - Lúc còn nhỏ khi ở nhà thì mong đến Tết để được mặc đồ mới, được nghỉ việc đi chơi, được ăn những món ngon và còn được tiền lì xì, dù ít, nhưng vẫn vui, đúng nghĩa "ăn Tết".
GNO - Sinh già bệnh chết là những đề mục thường quán của hàng đệ tử Phật. Đã có thân thì chắc chắn sẽ mang theo già bệnh và có ngày chấm dứt sinh mạng. Thái tử Tất-đạt-đa cũng nhờ ưu tư về các đề mục này mà dõng mãnh từ bỏ tất cả để xuất gia.
GN - Tôi xuất gia được 3 năm, hiện cuộc sống thiền môn của tôi luôn gặp phiền não.
GNO - Ni sư là vị giảng sư được nhiều giới quý chuộng, và là tác giả của nhiều tác phẩm “Hư hư lục”