Khánh thành 1 phòng học & bàn giao 7 nhà tình thương

GNO - Ngày 8-12, TT.Thích Chơn Tịnh, Phó ban TTXH báo Giác Ngộ đến tỉnh Đăk Nông khánh thành phòng học của học sinh lớp học mẫu giáo.

unnamed.jpg

Ban TTXH báo Giác Ngộ cắt băng khánh thành lớp học - Ảnh: T.Q

Phòng học do gia đình Phật tử Quảng Ngọc và con là Nguyễn Quang Trí PD.Nguyên Quả (Hoa Kỳ) ủng hộ 5.200 USD xây dựng. Dịp này, gia đình tặng quà và tiền mặt cho các em cháu học sinh.

Cùng ngày, đoàn từ thiện gồm TT.Thích Viên Ngộ, TT.Thích Linh nhẫn, NS.TN.Quảng Tinh đến chùa Phước Quang thuộc huyện Đắk Lắp cắt băng khai giảng lớp tin học do NS.TN.Quảng Tinh và Phật tử chùa Phật Quang, Hoa Kỳ tài trợ 10 máy đồng, tặng quà, quần áo, dụng cụ học sinh cho 40 em tại lớp học.

Tổng trị giá chuyến từ thiện là 250 triệu đồng.

Ph.V

Tiền Giang: NPĐ Liên Hoa bàn giao 7 nhà tình thương

Ngày 13-12, ĐĐ.Thích Minh Phước, trụ trì Niệm Phật đường Liên Hoa (X.Xuân Đông, H.Chợ Gạo, Tiền Giang) đã bàn giao nhà tình thương cho 7 hộ dân gặp khó khăn về nhà ở tại xã An Thạnh Thủy, với tổng kinh phí 140 triệu đồng.

hi.jpg

Niệm Phật đường Liên Hoa bàn giao nhà tình thương

Trước đó, NPĐ cũng đã hỗ trợ 140 triệu đồng sửa chữa 11 căn nhà tình thương đạt yêu cầu 3 cứng tại xã Trung Hòa; Mua 35 triệu đồng bảo hiểm y tế cho các hộ khó khăn tại xã Trung Hòa và ủng hộ 75 triệu đồng xây dựng 1 cầu nông thôn tại xã Lương Hòa Lạc.

Hữu Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

Tiểu sử Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín (1939-2026)

GNO - Trưởng lão Hòa thượng Thích Như Tín được sinh trưởng trong một gia đình nhiều đời kính tín Tam bảo. Trong thân tộc có nhiều vị xuất gia tu học, đảm nhiệm hoằng pháp tại các chùa trong vùng. Với truyền thống tốt đẹp ấy là một duyên lành thù thắng để ngài sớm bén duyên với chốn thiền môn, phát tâm xuất gia tu học.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1331 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Thầy còn ở đó không?

GNO - Những lần lái xe về quê, đến khúc đường quanh co lên đồi, tôi hay tự hỏi: “Không biết thầy mình còn ở đó không nhỉ?”. Câu hỏi tưởng chừng nhẹ tênh mà sao cứ vương mãi trong đầu, như tiếng gọi xa xăm từ một thời đã qua.

Thông tin hàng ngày