Khánh thành cầu bê-tông nông thôn tại Long An, khám bệnh cho 1.200 công nhân

Khánh thành cầu Tường Nguyên số 459 tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức
Khánh thành cầu Tường Nguyên số 459 tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Ngày 11-12, Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng Thường trực Ban Từ thiện - xã hội Phật giáo TP.HCM, Hội Trưởng Từ thiện chùa Tường Nguyên tổ chức khánh thành cầu nông thôn tại Long An.

Theo đó, với sự chứng minh của Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã cắt băng khánh thành, đưa vào sử dụng cầu nông thôn Tường Nguyên số 459 tại xã An Thạnh, huyện Bến Lức (Long An).

Kinh phí xây dựng cây cầu là 400 triệu đồng do gia đình bà Nguyễn Thị Thanh, pháp danh Nguyên Ngộ, 102 tuổi, ở Hoa Kỳ tài trợ cùng bà con nhân dân đóng góp công sức.

Hội Từ thiện chùa Tuờng Nguyên phối hợp với các đơn vị khám bệnh cho 1.200 công nhân

Hội Từ thiện chùa Tuờng Nguyên phối hợp với các đơn vị khám bệnh cho 1.200 công nhân

Trước đó, 10-12, Hội Từ thiện chùa Tuờng Nguyên phối hợp với Liên đoàn Lao động TP.HCM, Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP.HCM thực hiện chương trình khám bệnh phụ khoa cho 1.000 phụ nữ nghèo, khám nha khoa cho 200 người và tặng gần 3.000 phần ăn cho công nhân ở Khu công nghiệp Hiệp Phước (huyện Nhà Bè, TP.HCM).

Ngoài ra, Hội cũng tổ chức mổ cho 62 bệnh nhân ghép thủy tinh thể nhân tạo do Thượng tọa Thích Thông Giải tài trợ, mỗi ca 1,5 triệu đồng.

Tổng trị giá chương trình xây cầu, khám bệnh, nấu suất cơm, mổ mắt nhân đạo gần 1 tỷ đồng.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

Giác Ngộ online thu hút, thân thiện với người đọc

GNO - Thời gian thoi đưa, thấm thoát cũng đã 15 năm tôi đến với Báo Giác Ngộ bằng tình yêu nghề, bằng tâm chân thành, để rồi càng yêu Báo Giác Ngộ hơn sau mỗi trang viết, mỗi chuyến đi xa, gặp gỡ những nhân vật sống yêu đạo, yêu đời.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1328 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Những dấu vết nghiệp và giấc mộng

GNO - Tất cả kinh nghiệm sinh tử được tạo thành bởi những dấu vết nghiệp. Tính khí, tư tưởng, xúc tình, hình ảnh tâm thức, tri giác, phản ứng bản năng, “lương tri”, và ngay cả cảm thức về bản thân chúng ta đều bị những công việc của nghiệp cai trị, điều khiển.

Thông tin hàng ngày