Khánh thành cầu, lộ bê-tông Diệu Kiều

GNO - Ngày 17-11, tại ấp An Phước, xã An Thới, huyện Mỏ Cày Nam, UBND huyện Mỏ Cày Nam phối hợp với nhà tài trợ tổ chức khánh thành đưa vào sử dụng cầu Diệu Kiều (tên cũ là cầu Cống Môn).

Anh TT (2).jpg

Cắt băng khánh thành cầu Diệu Kiều

Cầu Diệu Kiều được Chi hội Cầu đường huyện Mỏ Cày Nam khảo sát, lập hồ sơ thiết kế (miễn phí) loại cầu bê-tông cốt thép có chiều dài 18 mét, mặt cầu rộng lọt lòng 3,2 mét và 80 mét lộ bê-tông vào 2 bên đầu cầu. Kinh phí xây cầu và lộ vào cầu 208 triệu đồng được gia đình bà Nguyễn Thị Mão, Phật tử chùa Pháp Hoa, quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh hỗ trợ 175 triệu đồng, còn lại 33 triệu đồng đối ứng đóng góp của nhân dân trong ấp.

Được biết, từ đầu năm 2014 đến nay HT.Thích Như Niệm đã vận động và trực tiếp làm 9 cây cầu trong tỉnh Bến Tre với kinh phí trên 1 tỷ đồng nhằm phục vụ người dân vùng sau, vùng xa.                                                                                                                          

Anh TT (1).jpg

Chụp ảnh lưu niệm tại cột cầu Diệu Kiều

Đến dự lễ khánh thành có ông Trịnh Văn Y, Chủ tịch Hội KHKT Cầu đường Bến Tre; ông Võ Văn Hai, Trưởng ban Tôn giáo Dân tộc UBMTTQVN tỉnh Bến Tre; ông Võ Văn Chí, Phó Chủ tịch UBND huyện Mỏ Cày Nam; HT.Thích Như Niệm, Phó Trưởng  ban Thường trực Ban TTXH T.Ư, Viện chủ chùa Pháp Hoa; HT.Thích Huệ Tấn, Trưởng Ban TTXH GHPGVN tỉnh Bến Tre; đại diện nhà tài trợ; cùng với lãnh đạo xã và nhân dân xóm ấp tham dự.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Đầu năm về chùa xin chữ

Đầu năm về chùa xin chữ

GNO - Sáng mùng 6, tôi ghé chùa Phước Viên xin chữ. Con đường đầu năm vẫn rộn ràng, người đi lễ Phật đông nhưng không ồn náo. cái đông ở đây giống như một dòng chảy, ai cũng có việc của riêng mình: người chắp tay lạy Phật, người dâng hương, người đứng lặng trước sân chùa như để thở ra hết những nỗi lo năm cũ.
Còn đây hàng giậu lá gai

Còn đây hàng giậu lá gai

GNO - Tôi ngồi trước hiên nhà nhìn ra hàng giậu lá gai xanh tốt bao quanh phía ngõ. Những chiếc lá có lông, hình tim, mọc so le nhau; mặt trên lá màu xanh, mặt dưới màu trắng bạc đang rung nhè nhẹ trong gió. Cũng phải đến gần tháng rồi chưa thấy bà ấy đến cắt. (Tôi không hỏi tên bà, có lẽ bà cũng chẳng biết tên tôi).

Thông tin hàng ngày