Khóa tu "An lạc hạnh" tại tịnh xá Lộc Uyển (Q.6)

Chú Sa-di tham vấn Phật pháp tại khóa tu
Chú Sa-di tham vấn Phật pháp tại khóa tu
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Tịnh xá Lộc Uyển (P.12, Q.6, TP.HCM) vừa qua đã tổ chức khóa tu "An lạc hạnh" dành cho các chú Sa-di và tập sự của các miền tịnh xá trực thuộc Giáo đoàn VI - hệ phái Khất sĩ.

Khóa tu diễn ra từ ngày 9-6 đến 13-6. Mỗi ngày của các tu sinh bắt đầu từ lúc 4 giờ 30 và kết thúc vào lúc 20 giờ với các thời khóa như: tụng kinh, thiền tọa, kinh hành, chấp tác, pháp thoại, tham vấn...

Thượng tọa Giác Nhuận, Tri sự phó Giáo đoàn VI, trụ trì tịnh xá Lộc Uyển cho biết, đây là lần thứ 5, Giáo đoàn VI tổ chức khóa tu 5 ngày vào dịp hè để các chú Sa-di và tập sự sau thời gian đi học có thể tu học, thúc liễm thân tâm.

Tại buổi lễ bế mạc, Thượng tọa trụ trì cũng đã nhắc lại lời dạy của Tổ sư Minh Đăng Quang để qua đó sách tấn các chú Sa-di, tập sự phải giữ oai nghi, hằng quán xét thân - khẩu - ý của mình, siêng năng tham thiền và phụ giúp vào việc công quả trong chúng...

Thời pháp thoại của Thượng tọa Giác Nhuận
Thời pháp thoại của Thượng tọa Giác Nhuận
Tọa thiền
Tọa thiền
Kinh hành trong khuôn viên tịnh xá Lộc Uyển
Kinh hành trong khuôn viên tịnh xá Lộc Uyển
Các chú lấy thức ăn chuẩn bị cho thời quá đường
Các chú lấy thức ăn chuẩn bị cho thời quá đường
Lưu niệm sau khi kết thúc khóa tu
Lưu niệm sau khi kết thúc khóa tu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Ảnh: Shutterstock

“Diệt dục” trong đời sống

GNO - Trong giáo lý nhà Phật, khái niệm “diệt dục” được nhắc đến nhiều lần như một phần quan trọng của con đường dẫn đến giải thoát và hạnh phúc chân thật. Tuy nhiên, nhiều người hiểu lầm rằng diệt dục nghĩa là loại bỏ hoàn toàn mọi ham muốn, dẫn đến cuộc sống khắc nghiệt, thiếu sức sống…
Ảnh: Phùng Anh Quốc

[Ảnh] Quốc Tử Giám - Dấu xưa khoa cử

GNO - Giữa những ngày cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, câu chuyện về sự học, về khoa cử và truyền thống hiếu học của dân tộc Việt Nam lại gợi nhiều suy nghĩ.
Ảnh: TTX

Câu chuyện ở “Nhà Của Thời Thanh Xuân”

GNO - Từ lâu, xã hội vẫn tồn tại một định kiến: sản phẩm do người khuyết tật làm ra thường được mua vì lòng thương, sự cảm thông. Nhưng tại quán “Nhà Của Thời Thanh Xuân” giữa những con dốc mờ sương của TP.Đà Lạt, trên đường Triệu Việt Vương, anh Võ Thành Luân đã làm nên điều ngược lại.

Thông tin hàng ngày