Khởi công, khánh thành cầu bê-tông, bàn giao nhà

GNO - Ngày 24-11, tại ấp Tân Chánh (X.Tân Long, TX.Ngã Năm, TP.Sóc Trăng), lễ khánh thành và bàn giao cầu nông thôn cho nhân dân địa phương.

IMG_20181127_105040.jpg

Khánh thành, đưa vào sử dụng cầu Hiếu Thuận 2 - Ảnh: CTV

Tham dự lễ có TT.Thích Huệ Minh, Trụ trì chùa Thiên Trì (TP.HCM), ĐĐ.Thích Định Hương, Chánh Thư ký BTS GHPGVN tỉnh Sóc Trăng, Trụ trù chùa Vĩnh Phước cùng đại diện chính quyền, MTTQVN địa phương, đội xây cầu và bà con địa phương. 

Cây cầu bê-tông dài hơn 30m, ngang 2m bắc qua kênh Bình Hưng, thuộc địa phận ấp Tân Chánh với kinh phí trên 300 triệu đồng, trong đó sự phát tâm ủng hộ của 2 anh Hiếu và Thuận, Phật tử chùa Thiên Trì, huyện Bình Chánh, TP.HCM là 120 triệu đồng, còn lại là công sức và cây ván vận động đóng góp của bà con địa phương.

Đây là cây thứ 2 do hai Phật tử trên tài trợ. Công trình này do ĐĐ.Thích Định Hương đứng ra vận động và chỉ đạo việc xây dựng.

HD

* Cùng ngày, chùa Long Bửu cùng chính quyền địa phương, bà con nhân dân đã thực hiện lễ khởi công xây dựng cầu số 9 - năm 2018 tại ấp Long Thuận, xã Nhị Long (H.Càng Long, Trà Vinh).

 
IMG_20181127_105352.jpg

Khởi công xây dựng cầu bê-tông tại ấp Long Thuận - Ảnh: CTV

Cây cầu nông thôn số 9 do cụ ông Lê Văn Thọ (nhà may Ngọc Giàu) thân phụ của Hoa lan Trung Vân tại tỉnh Tây Ninh tâm nguyện mong muốn xây dựng 1 cây cầu chiều dài 19m, rộng 2,2m (kinh phí 60 triệu đồng) hỗ trợ cho các em học sinh và bà con tại quê hương Nhị Long. 

Ph.V

*Cũng trong ngày này, đại diện tịnh viện Pháp Hạnh (TP.HCM) cùng các mạnh thường quân CLB Khai Tuệ, Hội quán Ve Chai đã đến ấp An Ngãi (X.An Thạnh, H.Thạnh Phú, Bến Tre) bàn giao mái ấm tình thương Hương Từ Tâm cho gia đình ông Phạm Văn Đực.

linh-th.jpg

Mạnh thường quân bàn giao nhà tình thương đến anh Phạm Văn Đực

Sau ba tháng xây dựng, ngôi nhà có diện tích 40m2, xây dựng bằng bê-tông, kinh phí xây dựng 55 triệu đồng cho anh Đực đã hoàn tất.

Được biết, sau khi khảo sát, biết được hoàn cảnh ông Đực rất khó khăn, sức khỏe kém, chân khuyết tật, hàng ngày mưu sinh bằng chân giả, tịnh viện Pháp Hạnh đã vận động mạnh thường quân tiếp sức.

Trước đó, ngày 8-11, CLB Khai Tuệ đã trao tặng 550 phần quà cho người Việt và Campuchia có hoàn cảnh khó khăn tại Biển Hồ - Campuchia. Phần quà bao gồm: cặp học sinh, tập vở, bút viết, gạo, mì gói, bánh ngọt, kẹo, quần áo mới, áo học sinh, tịnh tài Phật tử trực tiếp tặng riêng cho các hoàn cảnh, với kinh phí trên 100 triệu đồng.

Tin, ảnh: Linh Thúy 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Bài trên Báo Giác Ngộ số 1322 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Quê cũ

GNO - Có người bạn học cùng lớp cấp 3 của tôi quê ở làng Thế Chí Tây kể chuyện về chăn trâu cắt cỏ một thời. Nhiều chuyện thú vị lắm từ chuyện đi tắm sông cùng trâu, xông khói đuổi muỗi cho trâu hay chuyện chú trâu tự tìm về với bầy sau một ngày đi ăn cỏ lang thang đâu đó.
Bài trên Báo Giác Ngộ số 1323 - Thiết kế: Phòng Mỹ thuật BGN/Tống Viết Diễn

Sức khỏe có phải là một nguồn hạnh phúc?

GNO - Một lần nữa, phải nói là chắc chắn như thế rồi. Bởi vì hầu hết chúng ta đều đã có kinh nghiệm bản thân rằng khi thân thể thường xuyên bị đau nhức hay khó chịu thì rất khó duy trì được thái độ tích cực. Vì vậy, chăm sóc sức khỏe là một việc quan trọng.

Thông tin hàng ngày