Khởi công xây cầu bê-tông nông thôn tại Thạnh Hóa

Khởi công xây cầu bê-tông Tường Nguyên 401 tại xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa - Ảnh: T.N
Khởi công xây cầu bê-tông Tường Nguyên 401 tại xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa - Ảnh: T.N
0:00 / 0:00
0:00
GNO - Sáng 19-4, Đại đức Thích Minh Phú, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban TTXH Phật giáo TP.HCM, Chủ tịch Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên đã cùng địa phương tổ chức khởi công xây dựng cầu bê-tông.

Cây cầu Tường Nguyên 410 tại xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An đã được khởi công xây dựng. Cầu Tường Nguyên 410 có chiều dài 60 mét, chiều rộng 3,5 mét. Tổng kinh phí xây dựng là 3 tỷ đồng.

Kinh phí xây dựng cây cầu do người cựu mẫu Trang Trần, Phó Chủ tịch Hội từ thiện chùa Tường Nguyên và dược sĩ Tiến (TP.HCM) tài trợ chính, huyện Thạnh Hóa, bà con địa phương góp ngày công, cùng các Phật tử phát tâm đóng góp.

Tham dự lễ khởi công có Hòa thượng Thích Minh Thiện, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh Long An, chư tôn đức trong Ban Trị sự tỉnh, ông Nguyễn Văn Mưng, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh Long An, cùng đại diễn lãnh đạo các cơ quan địa phương.

Bệnh nhân nghèo được tài trợ phẫu thuật thủy tinh thể - Ảnh: T.N

Bệnh nhân nghèo được tài trợ phẫu thuật thủy tinh thể - Ảnh: T.N

Trước đó, 18-4, Hội Từ thiện chùa Tường Nguyên kết hợp Bệnh viện Tây Nam tổ chức mổ mắt phacoo miễn phí cho 100 bà con nghèo nghèo bị đục thuỷ tinh thể.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới

Thông điệp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

Thông điệp năm mới Xuân Bính Ngọ 2026 của Trưởng lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN

GNO - Chào đón xuân Bính Ngọ với tinh thần “mã đáo thành công”, sự thành công ấy được đặt trên nền tảng tinh thần đoàn kết, hòa hợp, lục hòa cộng trụ. Tứ chúng đồng tu của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong năm qua đã đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, nhất là trong các công tác Phật sự trọng tâm.
Đêm trừ tịch

Đêm trừ tịch

GNO - Gió lạnh cuối năm lùa qua hành lang chùa, mang theo tiếng lá Bồ-đề xào xạc như đang thì thầm lời từ biệt. Đêm ba mươi, người đời gọi là đêm giao thừa. Theo truyền thống Phật giáo, đêm giao thừa hay còn gọi là đêm trừ tịch.

Thông tin hàng ngày